YÊU THƯƠNG MỘT CHÚT, HẠNH PHÚC VỀ SAU
"Đôi lúc ấy mà. Vì một ai đó mà đem lòng yêu mến bầu trời. Dù mưa bão hay nắng dịu.
Đôi lúc ấy mà. Vì người đó là cả bầu trời rộng lớn nên mình có lúc đã lỡ một lần ngước nhìn. Bỏ lỡ một lần thôi nào ngờ rằng bỏ lỡ cả mảnh tình chênh vênh."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Gửi người thương của em!
Chúng ta - những con người đã từng tổn thương, gặp nhau và yêu thêm lần nữa nhưng lại là yêu xa. Hai trái tim từng tổn thương nhưng vốn dĩ từ thuở ban đầu đã luôn nhạy cảm. Những vết thương cũ đã lành và bình lặng nhưng đôi khi day dứt đến khó tả như một rào cản của chúng ta. Anh hỡi! Vì khoảng cách địa lý hay vì vết thương cũ - khoảng cách trong tim mà ta luôn muốn tìm con đường rút lui cho bản thân. Nhưng khi hai trái tim ta sắp buộc phải rời xa nhau lại không ai có thể chịu được mà về bên nhau. Những ngày tháng giông bão cách xa rồi sẽ qua đi, trái tim rồi sẽ thổn thức và ta sẽ lại yêu như những ngày đầu biết yêu. Đừng để đôi trái tim xa nhau, anh nhé! Yêu anh."
Cửu Dạ Hồi - Những Ngón Tay Đan
''Dù cho ngày mai có ra sao thì chúng ta vẫn còn nói hai tiếng chúng ta phải không anh. Em lo lắng thế thôi. Anh biết đấy, sau những vết thương lòng cứ loay hoay trong tim thì em chỉ cần một nơi yên ấm để tựa đôi vai gầy của mình trong những đêm đông trở trời hay gối đầu lên người anh nghe tiếng ve kêu khi hè đã cận kề. Với em, mai này ý mà chỉ cần hai đứa vẫn có thể nhìn thấy nhau mỗi khi thức giấc là đủ rồi, anh à."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

"Chúng tôi yêu nhau vội vã như cái guồng quay của cuộc sống vậy. Chúng tôi không chạy theo mà chúng tôi đang thích nghi. Cuộc đời không cho ai toàn vẹn điều gì, bởi thế tôi biết để có cuộc sống tốt hơn ở tương lai, người cần cố gắng là chúng tôi. Chỉ khi ta thấu hiểu thì mới có thể yêu thương."
Hews - Những Ngón Tay Đan
"Người từng đi tìm hạnh phúc nhưng bất thành như em vốn dĩ chẳng dễ dàng gì khi đặt niềm tin vào anh -người luôn khát khao khám phá những khung trời mới, thật may em đã không bỏ cuộc chỉ vì nghĩ chúng ta yêu sai mùa. Gặp được anh vào độ tuổi tươi đẹp nhất như bây giờ, sai mùa một chút thật ra cũng rất đáng, bởi vì khi mùa thu này qua đi lập tức mùa thu khác sẽ lại về. Tình yêu vốn như vậy, biết đau biết khó vẫn đâm đầu đấy mới đúng là định nghĩa của tình yêu."
Đông Dung - Những Ngón Tay Đan
"Nhưng tôi biết, nhân sinh cuộc đời cái gì cũng có hạn. Tình yêu cũng hoàn toàn không ngoại lệ, nếu có thể hãy vui vẻ cùng nhau đi hết con đường đã hẹn ước. Trân trọng những tháng ngày còn bên nhau, vì không ai biết trước được đoạn đường mình cùng trải qua là ngắn hay dài, cũng chẳng thể biết trước được thời điểm kết thúc là lúc nào…"
Bodhi - Những Ngón Tay Đan

"Đúng là, có những người sinh ra số mệnh đã nằm cạnh nhau, dù sự rộng lớn của thủ đô có làm ta lạc mất dấu chân của người tình, thì cũng chỉ là tạm bợ. Vì niềm tin, tuổi trẻ của chúng ta vẫn còn, kì hạn thanh xuân vẫn chưa hết. Nếu còn yêu, xin hãy mạnh mẽ vượt qua bão tố để trở về, đừng khiến cho trái tim ngày càng mục rũa và thương tổn chỉ vì không thể học cách yêu thương và cầu yêu thương thêm được nữa."
Đông Dung - Những Ngón Tay Đan
''Người như dòng suối mát, chảy tràn trong tôi từng ngày. Lại như tia nắng dịu dàng đổ xuống, khi bình minh còn vấn vương. Và cứ thế, mỗi buổi hoàng hôn rớt lại những niềm thương, đôi tay siết vào nhau như muốn hòa làm một..."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
"Em biết em tệ lắm, nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại ban anh cho em. Một người đàn ông đủ mọi sự dịu dàng mà một cô gái mong muốn. Một người đàn ông đủ chính kiến trong mọi chuyện nhưng lại nhường nhịn em đủ đường. Một người chưa từng than thở về những tính xấu của em, chưa từng kêu ca rằng em hay hờn dỗi lung tung hay vô tâm với anh cả. Hơn cả, anh là một người biết mình là ai, bởi vậy anh luôn cố gắng. Anh bảo cố gắng vì chúng ta, em thực sự rất vui. Mong rằng những cố gắng của anh sẽ không bị em bỏ phí."
Hews - Những Ngón Tay Đan

"Em biết không, tình yêu làm cho con người ta thấy hạnh phúc. Để rồi em sẽ sống một cuộc đời đúng nghĩa, chứ không bị hoang phí. Hơn nữa, nó sẽ giúp bản thân em học được cách trưởng thành hơn từng biến cố của đời mình. Em hãy nhớ đừng bao giờ sợ vấp ngã, để em không phải hối hận thốt lên câu giá như mình nghe theo tiếng con tim thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Hãy cho bản thân mình thật nhiều cơ hội em nhé."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
Add new comment