TUỔI TRẺ – CÁI GÌ VUI VẺ THÌ MÌNH ƯU TIÊN
Người ta thường hay nói: “Tuổi trẻ thì nên làm những điều mình thích, đi đến nơi mình muốn đi. Và hãy cố gắng để gặp gỡ một phiên bản đẹp nhất của chính mình”. Ý nghĩ ấy thật sự vô cùng tích cực với bản thân mỗi người trẻ chúng ta. Bởi vì, tuổi trẻ mà không dám thử - không dám làm thì sau này sẽ nuối tiếc lắm.
Tớ cũng là một người trẻ. Và tớ nhận ra rằng, cái sai lớn nhất của người trẻ là không cho phép bản thân mình được sai. Mọi điều mình muốn, thì lại bị nỗi sợ hãi làm chùn bước. Nhưng mà... tuổi trẻ - cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Ưu tiên không hẳn là cứ mải mê, rồi thả lỏng bản thân trong vô định. Mà cho phép bản thân được bước ra khỏi vùng an toàn, làm những điều mình thích và chẳng cần phải sợ bất cứ điều gì.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhưng cũng trôi qua nhanh lắm. Sau này, có khi ngoảnh lại, chúng ta nhận ra nó đã trôi qua mất mà chưa kịp làm gì đáng nhớ. Tớ học cách không để bản thân phải do dự, bối rối vì những điều khiến tớ không vui. Tớ cũng tập giữ cho mình không bị mắc kẹt trong những hỗn độn vô cớ của tuổi trẻ. Những cái gì vừa đẹp vừa lạ thì tớ sẽ thử. Những gì mới mẻ thì tớ sẽ ưu tiên.
Có những tháng ngày tập làm người lớn, tớ hay bị lo lắng và phải ép mình vào những khuôn khổ không thích hợp. Để rồi, nó khiến cho bản thân tớ mệt mỏi và khó thở vô cùng. Sau tất cả, tớ đã biết yêu thương bản thân hơn, trân trọng khoảng thời gian của tuổi trẻ này hơn. Tớ chọn làm những điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc thay vì làm theo khuôn mẫu của bất kỳ ai. Tớ cho phép bản thân yêu hết lòng, làm hết mình và điều quan trọng là luôn biết chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.
Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ lựa chọn làm những gì cho những năm tháng tuổi trẻ của chính mình?
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TUỔI TRẺ – CÁI GÌ VUI VẺ THÌ MÌNH ƯU TIÊN
Add new comment