TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 64

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

     1.

Rốt cuộc, chúng ta đều đang học cách lớn lên trong những đổi thay, học cách dịu dàng đối đãi với chính mình, với người, với đời. Không còn mải mê cưỡng cầu những điều ngoài tầm với, cũng không còn sợ hãi trước những ngã rẽ bất định. Chỉ lặng lẽ mà sống, thản nhiên mà yêu, thành thật mà bước tiếp. Để một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, ta có thể mỉm cười với chính mình, vì đã từng sống một đời đủ đầy - không phải bằng những gì ta nắm giữ, mà bằng tất cả những gì ta đã buông nhẹ trong tim.

    [Tuỳ - Tản mạn cùng Hoa Hạ]


    2.

Bằng một cách rất nhẹ nhàng, mình đã làm cho thế giới này trở nên đẹp hơn. Vì mình đã học cách yêu thương cuộc đời còn đôi chút vụng về của chính mình.

Mình không còn soi mình qua ánh mắt người khác. Họ xuất chúng, họ giỏi giang theo cách của họ, mình cũng vậy. Mình chăm chỉ, biết lắng nghe, đôi lúc cũng tinh tế và ăn nói cũng khéo léo lắm. Mình có nhiều điểm mạnh, chỉ là trước đây mình phớt lờ đi mất. Còn giờ thì mình nhận ra rồi và cảm thấy tự hào cực kì.

Người ta có thể giàu vật chất, còn mình giàu cảm xúc. Mình không phải đại gia hay tỉ phú mà ai ai cũng biết, mình là "đại gia của chính mình" và mình đủ đầy theo cách của vô cùng riêng và đặc biệt. Mình tự mua cho bản thân những thứ mình thích bằng đồng lương đi dạy kèm. Dù chẳng hào nhoáng, nhưng với mình, chúng quý giá vô cùng, vì đó là thành quả từ chính bàn tay nhỏ bé này làm ra.

    [Yêu lấy những điều không hoàn hảo! - Kz in Blue]

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest


    3.

Có những ngày chìm đắm trong những nỗi đau, vùi dập trong những tổn thương của quá khứ, âm thầm chịu đựng những vết cắt ai vừa mới cứa, tưởng chừng như chẳng thể chịu nổi, tưởng chừng như tất cả đều có thể vỡ tung ra… ngay lúc ấy. Tức thì.

Những ngày vụn vỡ ấy chỉ mong được ở một mình. Chỉ mong được khóc mà không bị ai nhìn thấy, chỉ mong ai đó đừng làm tổn thương thêm nữa, chỉ mong bản thân ngừng sỉ vả chính mình. Chỉ mong hôm ấy đất trời dịu êm hơn, hoàng hôn rực rỡ, hoa lá nở rộ để an ủi lòng. Nhưng trong những ngày vụn vỡ như thế, có thêm mấy điều dịu dàng thì con người ta cũng chẳng nhận ra đâu, vì người ta đang bận quằn quại trong mớ hỗn độn của chính mình mà. 

Nhưng biết đâu người ta vẫn cứ cần đấy. Dù sao thì một ngày không đẹp cũng phải có một vài thứ dễ thương, xinh đẹp đủ để níu kéo con người ta thức dậy vào hôm sau chứ…

    [Có những ngày mây đen xám xịt - Chang]


     4.

Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu đòi hỏi nhiều hơn sự giao tiếp và khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình một cách cởi mở. Cuộc sống không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn, để hai người vẫn có thể ở bên nhau mãi sau những mê cung hiểu lầm. Đôi khi chúng ta thực sự sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi chỉ vì sự bướng bỉnh của bản thân.

Những suy nghĩ bất bình trong tình yêu cần được nói ra. Nhưng chúng ta thường chọn nói ra trong những giây phút giận dữ, ấm ức nhất. Để những lời nói ra chưa chắc đã là lời thật lòng.

Xin đừng nói những lời tức giận làm tổn thương nhau, đừng nói những lời mỉa mai như lưỡi dao sắc nhọt và đừng lạnh lùng với người mình yêu. Tình yêu không phải là một trò chơi cần kẻ thắng, người thua. 

Nếu đã yêu, chúng ta nên thay phiên cúi đầu trân trọng nhau, như thế mới giữ được một tình yêu không thể tách rời.

    [Giao tiếp là chìa khoá cho một mối quan hệ hạnh phúc. - Hoài Hoe]

📸: pinterest
    📸: pinterest


    5.

Em ơi, nặng nhẹ chuyện một người trải qua bao lần yêu, có đáng nữa không hay em thích tự làm khổ mình, thêm một lần nữa...

Nếu đã có thể gặp em sớm hơn, họ có cần phải tìm lâu đến thế không em, nếu sớm có thể gặp người bạc đầu se duyên, cần gì lao đao bao lần vực sâu, mới gặp được người cần gặp

Em chớ giang nỗi buồn quá lớn, mà hãy hiểu thế này, không trải qua gian khó thời trẻ, gặp được em bây giờ, liệu đã hoàn thiện hết hẳn hay còn vết gai, lâu lâu lại làm xước trầy nơi em

Cái giá đều có thể định cho mọi tội lỗi, nhưng cái giá của một người thiếu nữ với trái tim bao dung thì định được sao em, tuổi trẻ của em là gì, tinh thần của em là gì và quan trọng, em có cần nơi ấy là đầu tiên để giúp mình vượt khó hay không 

Em tôi ơi, em là vô giá, một điều vĩnh viễn không thể thay đổi rằng, dù có qua bao lần sóng gió, nhưng em của tôi vẫn hiên ngang trước nơi đã từng gục ngã, nên tôi có thể tự tin mà bảo rằng, em chính là duy nhất, không vì ai mà phải thay da đổi thịt của mình chỉ vì một quá khứ nào đó

   [Em ơi, em là vô giá - Hạ Tây]


    6.

Bài học lớn nhất mình rút ra là, mình không cần phải trở thành phiên bản mà người khác mong đợi. Mình không cần phải sống theo chuẩn mực của ai khác, không cần phải cố gắng để được yêu thương hay công nhận. Mình chỉ cần sống thật với chính mình, chăm chút cho bản thân mỗi ngày, không ngừng nâng cấp và phát triển để trở thành phiên bản tốt nhất – giống như cách mà một món hàng hiệu được chế tác, trân trọng và giữ gìn qua thời gian.

Hãy mạnh mẽ, hãy khác biệt, và hãy sống như một món hàng hiệu – độc nhất và đáng giá.

    [Sống Như Hàng Hiệu – Độc Nhất và Đáng Giá - Trang Mai]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.