TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 51
1.
Trong cuộc sống, xã hội bây giờ chúng ta không thể nằm ngoài guồng quay. Nhưng nếu có một thời gian hãy nên sống chậm lại một chút thôi! Có "tối cổ" một chút cũng không sao đâu hãy để chút thời gian hiếm hoi đó dành riêng cho bản thân mình, để chính bản thân mình không có những khoảng trống, sự cô đơn và mệt mỏi.
Nếu được hãy cứ như một chú mèo nằm nhìn trời, nhìn chim bay lượn.
[Đu quay - Đỗ Mạnh Quân]
2.
Mười bảy tuổi của tớ là những giấc mơ nhiều màu sắc, nhưng cũng là những hoài nghi bao trùm. Là lúc tớ thấy mình chẳng thực sự giỏi một thứ gì, cứ lưng chừng, lơ lửng giữa bao nhiêu người tài giỏi ngoài kia. Là lúc tớ chán ghét bản thân vì đã không cố gắng nhiều hơn. Nhưng cũng là lúc tớ nhận ra rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, thì chậm một chút cũng không sao cả.
Mười bảy tuổi của tớ là những ngày mệt nhoài, nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Là những lần bật khóc, nhưng rồi cũng tự lau nước mắt để tiếp tục bước đi. Là những hoang mang, lo lắng, nhưng cũng có những khoảnh khắc rực rỡ của tuổi trẻ, những khoảnh khắc mà tớ sẽ không bao giờ quên.
Và mười bảy của tớ cũng đẹp lắm. Đẹp như những khoảnh khắc nhỏ bé mà tớ muốn giữ lại mãi mãi. Như lúc cả đám bạn cười vang trong lớp, như khi tớ thấy mình giỏi hơn một chút so với hôm qua, như những ngày nắng dịu dàng và lòng cũng nhẹ nhàng theo.
[Năm mười bảy tuổi của tớ - motcaitendacbiet]

3.
Lâu lâu, nó lại nhìn thấy tóc mình cứ ngắn dần, ngắn dần. Mỗi khi tâm trạng không tốt tớ lại đi cắt tóc. Tớ cứ cảm thấy mái tóc như là những mối nhân duyên của tớ với những người mà tớ trân trọng nhất, nhưng khi mái tóc được cắt đi cũng là lúc mà mọi thứ dần không còn như trước. Và rồi, mẹ tớ cũng dần dần hiểu được lí do mà tớ cắt tóc. Vì vậy thay vì đợt này khi cắt tóc mẹ sẽ hỏi rằng sao con cắt tóc hoài vậy mà mẹ chỉ lặng lẽ nói: “Không sao đâu con.”
Cuộc sống là vậy, Trái Đất vẫn vậy, con người ấy vẫn vậy nhưng rồi sẽ có những thứ buộc phải thay đổi. Đôi khi đó cũng chỉ là một mái tóc hoặc có khi là những kỉ niệm mà ta đã dành cho nhau và cũng có thể là một con người nào đó. Vậy đó, nên đừng buồn vì một số thứ đã thay đổi nha! Mái tóc ngắn kia rồi sẽ dài theo kiểu mà cậu muốn, con đường kia rồi sẽ có những hướng đi dành riêng cho cậu và những con người phía xa xa kia rồi sẽ phù hợp với cậu. Dù ra sao thì tớ chỉ mong một điều thôi: Mong cậu mãi mãi bình an.
[Mái tóc… - Har]
4.
Thành công nhờ vào may mắn chẳng qua là bạn đang tìm lý do biện minh cho chính mình mà thôi. Rằng cố gắng làm gì khi người ta may mắn hơn mình có cái này, cái kia. Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã cố gắng như người ta chưa? Thay vì tìm một cái cớ chúng ta nên nỗ lực tìm cách làm sao để có thể thành công. Tập trung phát triển chính mình. Quả ngọt rồi sẽ đến.
Hãy định nghĩa thành công theo ý của bạn chứ không phải bởi một ai khác. Vì cuối cùng điều bạn mong muốn là gì thì chỉ chính bạn mới biết.
[May mắn có phải là yếu tố quyết định đến sự thành công? - Đọc Sách Cùng Tui]

5.
Cậu nè, khó khăn thì có khó thật đó, vạn sự gian nan, khởi đầu chật vật là chuyện thường tình, mà theo tớ thấy, những người vươn lên từ vũng bùn lầy đều là người có trái tim hướng thiện và đầy lòng quyết tâm
Nếu cậu cứ mãi đặt mình là độc nhất vô nhị, tự mình vượt khó bất cần thì e chỉ là kẻ cô độc đầy dã tâm, nếu thế thì khó thật đúng không, vì nhân dạng của mỗi chúng ta, đâu phải chỉ biết chứa những chiếc gai sắc nhọn đầy kiêu hãnh
Mỗi lần câu tự đóng đinh một chiếc gai, là tâm hồn lại méo mó một phần, mà thiện và dã (tâm) vẫn luôn tồn tại trong trái tim cậu, không mất đi, không phân tranh thắng bại, nhưng cũng không nói rằng không có cuộc chạy đua nào cả, mà phần lớn là chính cậu, một cán cân của sự minh bạch
Cậu nhớ nhé, đừng yếu mềm nhưng cũng đừng cứng rắn, sẽ làm che mắt những yêu thương trước mặt, có thể nghiêm khắc với chính mình nhưng đừng vì chút thay đổi tốt xảy ra ở bản thân, mà đem lòng hiếu thắng, kẻ thắng người thua còn chưa biết mặt kia mà
Làm chuyện lớn, thì điều thay đổi nhỏ nhặt mà cậu làm được phải là từ trái tim, từ tấm lòng của cậu, hãy dùng đôi mắt được ban tặng mà mở rộng trái tim mình.
[Người vươn lên từ vũng bùn lầy đều là người có trái tim hướng thiện - Hạ Tây]
Add new comment