TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 14

1.
Suy cho cùng, dù cho ta có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng mãi chỉ là những đứa trẻ trong hình hài của người lớn mà thôi. Vì thế, đừng ngại ngùng mà không kết nối với đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta.
Có một đứa trẻ trong mình, ta có thể tự tin mà cười thật lớn mỗi khi mình đạt được một điều gì đó, dù cho nó thật bé nhỏ thôi. Có một đứa trẻ trong mình, ta có thể thoải mái khóc thật to mỗi khi mình chênh vênh hay vấp ngã. Có một đứa trẻ trong mình, ta có thể xuề xòa mà sống, chẳng cần bận tâm quá nhiều đến những điều khiến mình không vui…
Và quan trọng hơn cả, khi có một đứa trẻ trong mình, ta có thể vô tư sống trong những năng lượng tích cực của chúng. Vô tư và hồn nhiên, sáng trong và lương thiện! Và trên khóe miệng của chúng lúc nào cũng tràn ngập những nụ cười giòn tan như nắng. Và dẫu cho cuộc đời có đổ lên bao nhiêu trái đắng thì chúng cũng sẽ quên đi thật nhanh và lại vui với những niềm vui mới mà thôi!
[Người Trưởng Thành Và Đứa Trẻ Bên Trong - Thiu]
2.
Vào một ngày bình thường, chẳng nhân một dịp gì đặc biệt và cũng không nhất thiết sẽ là vào cuối tuần rảnh rang. Chúng ta sẽ cưới nhau, được không?
Đó là vì chúng ta, cả anh và em sẽ sợ rằng ngày mai sẽ không đến, và khi nó đến sẽ chắc gì là có chúng ta. Nên em cứ nhắc anh mỗi ngày như thế, để chúng ta, cả anh và em không quên đi nhau, không sót đi một giây phút nào yêu nhau thật nồng nhiệt và cháy bỏng như thể nếu lơ đãng đi cái tình yêu cũ kĩ và sến sẩm ấy sẽ chết đi vậy.
Nhưng em à, em không thấy như vậy sẽ thiệt thòi cho em sao. Em từng nói với anh khi vừa bước qua tuổi 18 rằng muốn có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc và đáng nhớ mà. Dù sao cũng là một đời con gái và ước mộng làm cô dâu, không thể không có chút lễ nghi hay thủ tục nào.
Đó là em của thời ngây thơ và say đắm màu hồng. Còn giờ là em của thời chững chạc và chỉ muốn mình an phận bên người em yêu. Hai khái niệm khác nhau, hai số phận khác nhau chỉ là em muốn làm những điều đó với anh là được. Danh phận nào đối với em bây giờ chỉ là một danh xưng, hạnh phúc hay không hạnh phúc thì nhìn vào chúng ta sẽ rõ.
[Tình Yêu Của Chúng Ta, Bình Thường Nhưng Bình Yên - Hạ Yên]

3.
Ngoài kia chính là bầu trời bao la rộng lớn, nơi những đám mây trắng có thể thỏa ước mơ của mình, được bay lãng đãng trên cái nền xanh xinh đẹp. Cũng giống như em vậy, luôn thích sự tự do, thích những nơi to lớn, xinh đẹp nhưng phải đủ dịu dàng để em có thể nhanh chóng có mặt ngắm nhìn. Không biết hiện giờ em đang ở đâu? Có còn mang sự mềm mại đi chu du hay đã tìm được bến đỗ bình yên của đời mình rồi? Nhưng dù là ở đâu, chỉ mong em luôn có thể thấy được bầu trời xinh đẹp trên cao kia sẽ luôn che chở cho em. Bởi vì là em, bởi vì có em nên nó mới xinh đẹp như vậy. Cho nên em phải luôn tồn tại và hạnh phúc dù ở bất cứ nơi nào nhé.
[Dưới Vòm Trời Này, Em Là Người Tự Do - Thương Lê]
4.
Tôi biết, ngày mai thức dậy tôi phải đối mặt với hàng tá vấn đề tiêu cực, lộn xộn mà chính tôi đã dung nạp thiếu kiểm soát. Nó xảy ra một cách dồn dập như một chuỗi domino bị đổ sập chưa biết khi nào sẽ dừng lại.Tôi buồn vì cái tính tự lập cực đoan của mình khiến tôi chẳng thể biết phải trút bỏ những lo âu ấy ở đâu, chia sẻ với ai hay là tiêu hóa nó như thế nào. Nhiều đến nỗi tôi phải phát nghẹn.
[Đừng Để Lo Âu Ngáng Đường Ta Bước - An Tịnh]

5.
Mà em ơi.
Anh lại chẳng thể cùng em hoàn thành những con đường xinh đẹp ấy. Đúng là anh có nhiều thời gian bên em, lắng nghe em nói thật nhiều, chắp tay nhau đến mọi nơi em mong ước và làm cả những trò ngu ngốc mặc kệ lời phán xét của nhân gian. Nhưng anh là kẻ hèn nhát khi đối diện với ánh mắt thơ ngây ấy, anh thờ ơ em vào những tối lãng mạn và xem rằng chúng ta không thể yêu nhau thật dài lâu đâu. Anh không rõ những ngổn ngang mà chính anh tự làm ra để ngăn cản trái tim mình rung động về em. Anh sợ phải đối diện em trực tiếp để nói ra những điều thầm kín trong lòng. Vì em là cô gái tốt, là cô gái xứng đáng được chở che bởi sự gan dạ và chăm chút em thật cẩn thận. Em mong manh, anh biết chứ nên anh không muốn vì những cảm xúc nhất thời của mình làm tổn thương em vì lúc em khóc là những lúc anh thấy mình thật yếu đuối và vô dụng vì không biết an ủi hay vỗ về. Em nhạy cảm với những lời lẽ thô tục, nên anh sợ rằng cái tính nóng nảy và tuỳ hứng của mình sẽ làm em cảm thấy rằng người tử tế cuối cùng có thể bên em cũng có thể làm em cảm thấy thật tệ, tệ hơn cả những người kì lạ ngoài kia.
[Hẹn Em Một Ngày Nắng - Hạ Yên]
6.
Không điện thoại, không internet và cũng không bị bao bọc quá nhiều… Tôi được tự do vui chơi với chúng bạn trên cánh đồng thơm hương lúa, được chạy nhảy, vui đùa trên những đám cỏ non và được thư thái ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi, với những ước mơ của một thời tươi trẻ được gửi gắm trong những cánh diều bay cao tít…
Tôi cũng không sợ đêm tối mờ mịt, mà sẽ theo chân cha ra đồng đánh dậm, đánh cá mỗi buổi tối ngày hè. Rồi tôi sẽ bắt những con dế, con ve và khoe với đám bạn như thứ bảo bối quý giá với lòng tự hào vô bờ bến.
Mỗi buổi tối đến, chúng tôi sẽ trải chiếu ra hiên nhà và ngắm nhìn màn đêm đầy huyền bí rồi luyên thuyên với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Rằng những ngôi sao kia tượng trưng cho một người, sau khi người đó mất đi sẽ hóa thành những ngôi sao để đi theo và bảo vệ cho người thân của mình, bằng thứ ánh sáng lấp lánh và ấm áp, như tình yêu bao la khi họ còn hiện diện trên cuộc đời này vậy.
[Tôi Thấy Mình May Mắn Khi Được Sinh Ra Là Một Đứa Trẻ Nông Thôn - Thiu]
Add new comment