TỔNG KẾT MINIGAME “KHI NGƯỜI TA YÊU”

Minigame - Những Ngón Tay Đan

TỔNG KẾT MINIGAME “KHI NGƯỜI TA YÊU”

Sau 8 ngày mở game, thật may mắn khi game không bị ế nhờ những người bạn, người em thân thương đã ủng hộ gần như tham gia mỗi ngày để tạo không khí sôi động cho game. Cảm ơn tất cả các bạn.

Chính vì sự nhiệt tình, hết mình đó cộng với có quá nhiều những bài dự thi đạt chất lượng và quan trọng chạm đúng cảm xúc của Admin. Nên thay vì chỉ có 2 giải như đã thông báo, số lượng giải đã thay đổi như sau:

  • 3 giải chính với Tuyển tập Truyện ngắn “Nhặt tình đan những sợi thương” của gia đình Ổ Sách + ….. (nhận rồi sẽ biết)

  • 3 giải phụ là Tuyển tập thơ “Hai chúng mình nên học lại cách yêu” của Kimmi và những người bạn.

......................................................................................................................................

Và người nhận được những phần quà tinh thần lần này của Những Ngón Tay Đan sẽ là:

Huỳnh Phan Anh Sa:

Khi người ta yêu, không phân định rõ tim mình rộng hơn hay chật hơn nữa. Hoang mang lắm... nó chật tới mức chẳng còn chỗ nhận thêm 1 lời ỡm ờ gợi mở, đừng nói chi một đối tượng khác ngoài đằng ấy; mà nó cũng rộng tới mức bao nhiêu lời nhắn nhủ tâm tình vẫn không thấy đủ, chỉ cần 1 lần gọi điện không bắt máy là thấy trái tim trống rỗng, hoang hoải vô cùng.

Ngân Giang.

Khi người ta yêu đậm sâu, dù cho quá khứ ra sao thì hiện tại và tương lai, đôi tay ta vẫn sẽ nắm chặt nhau không rời không bỏ. Anh là người đồng hành tri kỉ, em là người anh tin tưởng chẳng nghĩ suy. Chúng ta, vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà hoàn thiện bản thân mình...

Bodhi Bodhi.

Khi người ta yêu có thể làm tất cả, ngại gì dăm ba cái trở ngại cách xa.
Khi người ta yêu thì mọi mối quan hệ vốn chỉ là tạm bợ, đâu đó chỉ là tiền để dẫn đến yêu đương.
Khi người ta yêu, rõ ràng đang ngắm chiều tà lại cứ ngỡ rằng đó là nắng sớm trước bình minh.
Khi người ta yêu nắng hay mưa vốn không phải điều quan trọng, chỉ cần một cái nắm tay siết chặt cũng đủ thấy vừa lòng.

3 giải phụ sẽ được trao cho Cảnh Võ, Thanh An và Minh Châu.

Chúc mừng tất cả các bạn!!!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.