NHỮNG NGÀY TỒI TỆ HÃY TAN ĐI
"Bởi khi trở thành người lớn thì luôn có vô vàn những lý do để trăn trở. Nhiều lần ta không thể tìm được lời giải đáp của bản thân về cuộc sống, cũng chẳng biết mở lòng cùng ai, nên đành cố gắng nuốt tất cả vào trong. Có phải chăng đau đớn lớn nhất của con người là khi lòng nát tan mà không thể nói ra được cùng ai? Ta chỉ còn biết để mặc cho vết thương lòng đóng vảy theo thời gian, với suy nghĩ là nó sẽ làm ta mất đi cảm giác đau."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
"Chúng ta không hề đổ lỗi cho ai cả, cái cớ để chúng ta ly biệt có lẽ là im lặng nhưng chừng đó cũng đã đủ để hiểu sâu sắc về những dấu hỏi không cất thành lời. Nếu sau này, chúng ta có gặp nhau ở một cuộc đời khác, một hoàn cảnh khác. Thân tâm vẫn muốn được thương lại người cũ một cách hoàn thiện hơn, giữ gìn họ cẩn thận hơn, và không để lạc nhau thêm một lần nào nữa. Vì vốn dĩ, niềm yêu thương vẫn còn ở đó, chưa hề phai..!"
Time - Những Ngón Tay Đan
"Em dặn lòng mình rằng dù có thêm một lần tổn thương thì cũng đừng vứt bỏ đi niềm tin vào tình yêu nữa. Mà chỉ là trao đi ít thật ít nếu người đó hiểu được rằng em đã trải qua những gì thì sẽ dần bù đắp lại và làm em thêm tin tưởng và trao đi nhiều hơn một chữ Yêu đơn thuần. Em sẽ mở lòng mình lại từ đầu thì sao."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

"Nếu sau này em có may mắn gặp được một chàng trai bằng lòng yêu thương em. Người cho em cảm giác an toàn, dịu dàng cũng thật tử tế thì nhất định em sẽ trân trọng anh ấy như cái cách anh đã dành tình cảm cho cuộc tình này. Em sẽ sống hết mình cho khoảng thời gian này, sẽ tận hưởng những dư vị mà cuộc sống ban tặng. Hẹn gặp lại anh vào một mai gió dịu nhẹ, một mai khi trái tim em ấm áp trở lại, một mai em có thể dũng cảm yêu thêm một lần nữa."
Mai Lộ Khiết - Những Ngón Tay Đan
"Em đứng nơi đây, nhìn về phía hoàng hôn cuối chân trời. Mặt trời khuất dần và để lại những tia sáng kì lạ. Em đã đứng đó rất lâu để đợi bóng chiều rơi xuống. Cảm giác cô đơn và tẻ nhạt. Sau bao nhiêu ánh sáng oi bức của một ngày khiến lòng người vội vã vậy mà tắt lịm bằng sắc màu lòe loẹt thế kia. Em không cam tâm. Chẳng phải người ta hay nói đường chân trời luôn để lại cảm xúc thật trầm cho lòng người đấy sao. Vậy mà bầu trời hôm nay ương bướng thế đấy."
Cỏ - Những Ngón Tay Đan
"Cũng chỉ là 24 giờ trôi qua, mặt trời vẫn mọc như cách chúng ta bắt đầu một ngày mới. Chỉ là mỗi ngày khác nhau theo cách sóng lòng gợn ít nhiều mà thôi. Tôi không thể một tay che bầu trời bao la, biển khơi xa xăm muôn trùng cơn sóng dữ. Tôi chỉ leo lên nơi cao nhất dùng đôi tay mình bóp nát những luồng bão nhỏ."
Mộc Nhân - Những Ngón Tay Đan

"Hãy mở cửa trái tim bạn và đừng để con người bạn hình thành tính cách tự bảo vệ mình. Đừng để nỗi buồn thấm sầu không nơi chia sẻ rồi tạo ra một con người khác trong chính cơ thể ấy, một nhân cách khác để tự bảo vệ, tự an ủi và tự động viên mình cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh. Bạn cố gắng, kiên cường, mạnh mẽ vì cái gì? Đổi lại cho bạn được bao nhiêu niềm vui hay chỉ là những nỗi buồn sâu lắng."
Oải Hương - Những Ngón Tay Đan
"Đến một lúc nào đó, nỗi buồn tưởng chừng như nghẹt thở ấy rồi cũng sẽ trở thành nỗi buồn đẹp thôi. 60 năm cuộc đời có là bao. Trút ra được là tốt rồi, mở lòng mình ra để cho nó tự do bay nhảy, mở lòng mình ra, mở lòng mình ra. Mọi thứ sẽ dần tốt lên. Ngày mai, khi mở mắt ra, những đám sương mây mù xung quanh bạn sẽ biến mất. Tôi xin chúc bạn một đời yên an, thời điểm hiện tại tôi chúc bạn sức khỏe. Cười lên bạn ơi, cười cho đời nó tươi."
Nguyen Pham - Những Ngón Tay Đan
Khó khăn đã mài dũa con người ta trở nên cứng cáp, như cây xanh vươn mình trong gió bão. Cuộc sống này thi thoảng khiến em phải dừng lại một chút, nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, nhìn nhận lại chính mình sau tất cả. Thật tốt vì em vẫn là dáng vẻ năm đó, có chút đơn thuần và ngốc nghếch như thuở cũ.
Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan
"Làm người lớn mệt mỏi thế đấy! Thế nên em nghĩ mình đừng nên quá hà khắc với bản thân mình. Có lẽ chúng ta nên tập hài lòng với hiện tại một chút, dù nó không hoàn hảo. Nhẹ nhàng với cuộc sống xung quanh và buông bỏ những điều không nên giữ cũng là một cách chúng ta yêu thương chính mình.
Khi chúng ta đứng giữa hay hạnh phúc và khổ đau, chỉ có kẻ ngốc mới chọn đau. Hà cớ gì chúng ta lại chọn làm kẻ ngốc, phải vậy không?"
An Nghi - Những Ngón Tay Đan
Add new comment