NGƯỜI TỐT CÓ THỂ CÔ ĐƠN MỘT ĐOẠN, NHƯNG KHÔNG CÔ ĐỘC CẢ ĐỜI
Trong thế giới học làm người lớn, có đôi lúc tớ cũng tự hoài nghi về bản thân mình lắm chứ. Có những đoạn đường, chính mình cảm giác cô đơn đến lạ. Cuộc đời có người đến rồi rời đi. Có những khoảnh khắc tưởng chừng lâu dài thì lại vội mờ dần rồi biến mất. Để rồi, tớ lại mang theo hoài nghi và lúng túng trên con đường đang bước.
Có lúc, tớ cảm thấy sao làm người lớn khó thật. Làm người lành mà bị phản bội hoặc đối xử bất công thì lại tự nhủ bản thân mình thật ngốc. Nhưng dần dần, tớ nhận ra, cách sống của người khác không thể làm thay đổi nhân cách của chính con người mình. Nếu chúng ta đối xử tốt, nhưng họ chọn rời đi thì họ đã đánh mất một người bạn chân thành chứ mình chẳng mất đi điều gì cả.
Cuộc đời này, người tốt có thể cô đơn một đoạn, nhưng họ không thể cô độc cả đời. Nhất định rồi một ngày, họ sẽ gặp được những người cùng tần số, đủ duyên sẽ đến và ở lại. Bởi họ sống tốt thì nhất định sẽ gặp được những người tốt. Và tớ tin, gió tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó thôi.
Trong mỗi người, ai rồi cũng sẽ trải qua cô đơn và cảm giác như mình không thuộc về một nơi nào cả. Đó là khoảng thời gian để mỗi người tạm gác lại những mối quan hệ đã cũ hay phải tạm biệt những người phải rời đi. Là hành trình để chúng ta tập quay về với chính mình, lắng nghe và thấu hiểu bản thân nhiều hơn. Và điều quan trọng là, cô đơn chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để chúng ta dám bắt đầu và làm những điều mình muốn. Như người ta thường nói “Người thành công thường cảm thấy cô đơn”. Bởi vì họ có những lý tưởng, đam mê và ước mơ không giống với người khác.
Tớ muốn nói với cậu rằng. Có thể hôm nay cậu đã làm hết mình nhưng mọi chuyện không được như mong đợi. Có thể có ai đó rời đi nhưng chẳng vì lý do gì và cũng chẳng phải do ta. Thì hãy mạnh mẽ nhiều hơn…Một mình tiến về phía trước. Rồi sẽ có một ngày, chính những nỗ lực sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu muốn. Rồi ta sẽ gặp được những người mà chúng ta cần gặp.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI TỐT CÓ THỂ CÔ ĐƠN MỘT ĐOẠN, NHƯNG KHÔNG CÔ ĐỘC CẢ ĐỜI
Add new comment