CHẤP NHẬN HAI MẶT CỦA ĐỒNG XU
Bạn trai tôi từng phàn nàn rằng “Sao anh thấy em hay nghĩ nhiều chỉ vì một chuyện nhỏ thế nhỉ?” - dường như cả chiếc lá rơi tôi cũng thấy buồn.
“Vậy anh thích em nhất ở điểm nào?” - “Ở điểm em luôn biết cách quan tâm người khác” - hắn đáp.
Và đấy, chính là hai mặt của một đồng xu các bạn ạ.
Yêu người biết cách quan tâm người khác, chu đáo, tinh tế thì phải chấp nhận họ cũng là người lắm thứ trong đầu, vì đó là cách họ cảm nhận sâu sắc mọi thứ.
Yêu người lo được chu toàn cho mình cuộc sống thì phải chấp nhận họ sẽ rất bận rộn đi kiếm cơm, nâng cấp bản thân, mở rộng tri thức hằng ngày.
Yêu người có nội tâm vững vàng mạnh mẽ, khó khăn bao nhiêu cũng vực lên được thì phải chấp nhận rằng họ cũng sẽ rất cứng nhắc trong nguyên tắc cá nhân, không dễ vì ai mà thay đổi.
...
Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu thật khó nhằn.
Thực chất, chính vì tình yêu nên mặt còn lại của đồng xu mới được lộ diện. Khi ở trong tình yêu lành mạnh, cơ thể sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn để lộ ra toàn bộ tính cách mà không sợ đối phương sẽ rời đi. Nói cách khác, chính cái lúc người ta dám xuất hiện với bộ diện xấu xí nhất, là lúc họ tin vào tình yêu của họ nhất. Tình yêu hiểu rằng: chúng ta thích nhau là ‘bởi vì’ (bởi vì cô ấy biết chăm sóc cho người khác, bởi vì anh ấy rất mạnh mẽ tự chủ…); nhưng yêu nhau là ‘mặc cho’ (mặc cho cô ta luôn suy nghĩ đủ thứ. mặc cho anh ta cứng nhắc và nguyên tắc…).
Khi thấy được cả hai mặt của đồng xu rồi, bạn sẽ không còn mơ mộng đến thái cực hoàn hảo để cố chấp vin vào nữa, bạn sẽ cho phép tình yêu sinh ra để một phần trìu mến cái chưa hoàn hảo ấy, một phần động lực để mỗi người tự nhìn vào và dần học cách thay đổi cho tốt hơn; vì muốn phù hợp với đối phương nhiều hơn.
Công cuộc này rất tốn sức, và cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho rất nhiều cuộc tình đi đến bước rẽ đôi, bởi vì đa số chúng ta khi bước vào tình yêu đều không muốn đối mặt với phần còn lại của đồng xu. Nhưng khi bạn đã vỡ lẽ ra mặt còn lại của đối phương để hiểu cho cái ‘lý lẽ’ con người họ; tình yêu lúc này mới trở về đúng tính chất ‘vô điều kiện’ của nó, để thứ khiến người ta gắn kết với nhau không chỉ là những khía cạnh tốt đẹp của nhau, mà còn là sự nguyện ý đồng hành cùng trong cả cái sự không hoàn hảo, những khía cạnh chưa tốt đẹp của nhau nữa.
Inner Child Love & Heal
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHẤP NHẬN HAI MẶT CỦA ĐỒNG XU
Add new comment