NGÀY MAI NẮNG LÊN [Chương 3]

Sáng tác: Hồng Vi Chính - Những Ngón Tay Đan

Chương 3.

Sau 1 tiếng làm báo cáo, hai nhóm nhanh chóng kéo nhau đến phòng họp, trong lòng đầy hồi hộp. Có người thì vẫn cặm cụi hoàn thành bài báo cáo, người thì lo lắng đứng ngồi không yên cho tới khi giáo sư Lưu bước ra, ai nấy đều hít thở thật sâu, mang theo tâm trạng vừa  hồi hộp vừa muốn tranh vị trí báo cáo đầu tiên để đưa ra phán đoán của mình.

- Nhóm của Mộng Uyển báo cáo trước nhé.

- Vâng ạ, thưa các thầy cô cùng giáo sư, em là Mộng Uyển xin phép trình bày báo cáo của nhóm như sau:
Nạn nhân là nữ 20 tuổi, được phát hiện đã tử vong tại một rừng cây cách nơi cắm trại 2km. Dựa vào sự nguội lạnh của tử thi và các vết hoen của tử thi thì chúng em đã xác định được rằng nạn nhân đã tử vong vào lúc 12h00" đêm qua. Tiếp đến chúng em sẽ trực tiếp loại bỏ khả năng chết đuối đầu tiên vì ở hiện trường thứ nhất, vũng nước ấy không thể khiến nạn nhân chết đuối, tiếp đến là điện giật cũng có thể loại bỏ vì không tìm thấy dấu hiệu của điện giật dẫn đến tử vong. Qua khám
nghiệm tử thi, chúng em xác định phần xương ngực của nạn nhân có dấu vết nứt gãy, não bộ bị xuất huyết nặng dẫn đến việc nạn nhân tử vong.

- Vậy em giải thích thế nào về chỗ tảo cát và chất độc Bacbituric có trong thuốc ngủ được tìm thấy ở dạ dày, phổi của nạn nhân?

- Về lượng tảo cát được tìm thấy trong phổi của nạn nhân có lẽ là do lúc giằng co hoặc chạy trốn hung thủ không may ngã xuống vũng nước nên mới xuất hiện tảo cát, về chất độc Bacbituric trong dạ dày nạn nhân có thể là do hung thủ đã dùng thuốc mê để dễ dàng thực hiện hành vi hiếp dâm mà không muốn nạn nhân hô hoán hay la lớn vì thông qua kiểm tra, phát hiện trên quần lót của nạn nhân có một ít chất dịch dính ở đáy.

- Vậy các bạn có thể kết luận chưa?

- Chúng em kết luận rằng nạn nhân chết do chấn thương cơ học khiến não bộ bị xuất huyết dẫn đến tử vong.

- Các bạn khác có ai muốn bổ sung thêm không?

Bầu không khí căng thẳng im ắng đến đáng sợ, Thẩm Lăng sau khi nghe báo cáo thì chỉ cười nhẹ một cái rồi giơ tay xin báo cáo. Cậu mang theo tự tin ôm máy tính đến để xuống bàn, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn mìn, ánh mắt này đã nhìn cậu từ đầu tới giờ khiến cậu vừa ngại lại vừa lo, liệu có phải cậu đã làm gì sai mà để người đó ghim thù không? Quay lại nhìn thì hóa ra chính là ánh mắt thập phần ôn nhu nhẹ nhàng thêm chút lấp lánh đang nhìn về phía cậu của Tư Quân khiến hai má cậu đỏ lên ngại ngùng.

- Tư Quân em đừng nhìn nữa, Thẩm Lăng sắp bốc khói rồi.

Một câu nói đùa cũng như nhắc khéo khiến cả hai mặt đỏ ửng lên mà quay đi chỗ khác đầy ngại ngùng. Thẩm Lăng từ từ điều chỉnh lại bản thân rồi bắt đầu công việc của mình.

- Thưa giáo sư cùng các thầy cô, em xin trình bày báo cáo của mình như sau: Nạn nhân là nữ 20 tuổi, sau khi đi cắm trại cùng bè thì được phát hiện đã tử vong vào  lúc 12h00' tại một chỗ đất bên cạnh vũng nước nhỏ cách nơi cắm trại 2km, qua xác định dựa trên vết hoen tử thi cho thấy hiện trường mà nạn nhân nằm không phải là hiện trường đầu tiên vì vị trí các vết hoen tử thi này đã có dấu hiệu di chuyển, qua đó xác định hiện trường đầu tiên là vũng nước nhỏ bên cạnh, tại hiện trường phát hiện một cục đá có dính máu và tóc, qua sét nghiệm đã có thể kết luận dấu máu và tóc trên cục đá là của nạn nhân, ngoài ra không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác như vân tay không phải của nạn nhân trên cục đá. Qua khám nghiệm phát hiện vùng não bị chảy máu, đầu bị thương bởi một vật nhọn gây ra, miệng vết thương trùng khớp với vị trí dính máu và tóc của nạn nhân trên cục đá. Trong dạ dày nạn nhân phát hiện có một lượng nhỏ chất độc Bacbituric trong thuốc ngủ, nhưng hàm lượng này không đủ để khiến nạn nhân tử vong nên chúng em loại trừ khả năng tử vong do trúng độc. Tiếp đến là số lượng tảo cát trong phổi của nạn nhân cho thấy nạn nhân không phải chết cho chết đuối. Chúng em trực tiếp loại bỏ nguyên nhân tử vong do điện giật và chết đuối, và cả chấn thương cơ học, vì vết thương ở đầu nạn nhân chỉ khiến nạn nhân bất tỉnh hơn nữa lại không phải vết thương chí mạng. Nguyên nhân ở vùng não bị chảy máu là do khi chết, máu sẽ không đông lại nên mới có hiện tượng chảy máu như vậy. Nguyên nhân tiếp theo chúng em loại trừ là chết đuối vì chỗ nước ở hiện trường không đủ để khiến nạn nhân ngạt nước mà chết. Chúng em kết luận nạn nhân vì chết cóng nên dẫn đến tử vong.

- Chết cóng? không thể nào, mùa hè sao có thể chết cóng được?

- Nạn nhân đi cắm trại trên núi, vào ban đêm, dù là mùa hè thì nhiệt độ cũng có thể giảm tới -5 °C hơn hết, nạn nhân có dấu hiệu của chết cóng rất rõ ràng chính là nụ cười ngượng.

- Em có thể dựng lại hiện trường vụ án không?

- Em có ạ

- Vậy em nói đi.

- Đêm hôm đó, sau khi ăn nhậu cùng bạn bè, nạn nhân vì thấy không tỉnh táo nên đã vào lều ngủ. Đến đêm vì mắc vệ sinh nên đã một mình cầm đèn đi đến chỗ vũng nước để đi vệ sinh, vì còn say, thần trí không tỉnh táo nên đã không may trượt chân ngã xuống vũng nước, đầu đập vào đá cả người theo phản xạ mà vùng vẫy trong nước nên mới xuất hiện tảo cát trong móng tay và phổi là như vậy, sau đó vì vết thương ở đầu mà dần mất ý thức, nhiệt độ lúc này đang giảm cộng với cả người nạn nhân đang ngâm trong vũng nước nên mới chết cóng. Sáng hôm sau, mọi người vì không thấy nạn nhân đâu nên đi tìm, một người bạn sau khi phát hiện ra nạn nhân đã di chuyển thi thể ra bên cạnh tiến hành hô hấp khí nhưng vẫn không thấy nạn nhân có phản ứng mới hay nạn nhân đã tử vong.

Sau khi hoàn thành báo cáo Thẩm Lăng thở phào một cái vì cuối cùng cậu cũng có thể về chỗ rồi, suốt quá trình báo cáo cậu run đến đổ mồ hôi nhưng khi nhìn xuống thấy Tư Quân đang giơ ngón like với cậu thì thấy an tâm hẳn, nhưng sau đó cậu liền khựng lại, tên này vậy mà cũng biết mấy kí hiệu này ư? Đang đắm chìm vào suy nghĩ bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Làm tốt lắm.

Cậu chỉ cười rồi gật đầu một cái, cái âm thanh này cũng quá là mê người đi, nhưng cậu không thể để bản thân chìm vào mãi được, đến lúc nghe kết luận từ giáo sư rồi. Cậu hồi hộp đưa mắt nhìn vị giáo sư trước mặt mà từ từ hít thở, liệu phán đoán của cậu có đúng hay không đây??.

   #HVC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.