NĂM THÁNG VỘI VÃ, LÒNG NGƯỜI VỘI QUÊN

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan
T

 

"Hãy cố gắng dành cho nhau một lời tạm biệt nếu bạn muốn rời đi. Đừng biến mất không lên tiếng, sẽ là nỗi đau, thắc mắc, hoài nghi và hoang mang cho người ở lại."
   Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

 

"Nhiều khi tôi hi vọng vào những giấc mơ bất chợt, những điều vô định và không có gì xác đáng. Tôi chọn tin vào vài cái ảo vọng và sống trong nó nhiều hơn chứ hiện thực này khó quá. Có những giấc mơ đêm vẫn còn trong giọt lệ nồng và khi đó tôi nhủ lòng phải giữ cho được em, người con gái tôi đã đánh mất từ quá khứ!"
   Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

 

"Em...sau ngày hôm nay nữa có còn nghĩ về anh, còn nhớ về anh hay một khi đã quay bước sẽ chẳng trở về nữa ? Anh...chẳng rõ lòng anh đã nghĩ gì và cần làm gì trong lúc này nữa nhưng mọi thứ ở nơi này từ lúc em đi sao trở nên vắng lặng đến thế, con dốc quen này, ngã tư chợ này, những gốc quán này anh đã dành cả quãng thời gian mình có được để bước qua nhưng mọi thứ dường như không đúng với điều nó đã từng vốn có em ạ."
   Diệu Phan - Những Ngón Tay Đan

 

S
   📷: Sưu tầm

 

"Thế giới này rộng lớn quá, chỉ sợ những ngày đi đến cùng trời cuối đất cũng không thể gặp được anh. Lại sợ thế giới quá nhỏ bé giữa bao nhiêu người gặp ai cũng thấy giống anh.
Đáng tiếc không phải anh!"
   Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan 

 

"Sau này ấy mà, có thể đi qua nhiều nơi mới mẻ, đặt chân lên đủ đầy cảnh đẹp non nước nhưng tiếc là chẳng thể vui vẻ cùng nhau. Sau này ấy mà, có thể sắm được nhiều thứ đắt giá, sở hữu vật chất xa hoa nhưng tiếc là hạnh phúc đơn phương một mình. Sau này ấy mà, có thể đến gần hơn với người mình thích, nếm trải tất thảy hương vị ái tình của thế gian nhưng tiếc là chẳng thể thộ lộ cùng nhau. Đẹp đẽ nhất chính là hoài niệm, đau lòng nhất cũng là hoài niệm."
   Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

 

"Thứ dễ dàng thay đổi nhất chính là cảm xúc của một người. Ngày hôm nay cùng nhau đi trên đường dù nắng gắt hay mưa gió bão bùng nhưng sao lòng cứ điềm nhiên cảm thấy dịu dàng nhẹ bẫng… ánh nắng chói chang của mặt trời cứ như thứ hào quang rực rỡ rọi tới từ thiêng đường. Từng hạt mưa lớn tựa như thứ quà dịu mát mà thiên nhiên ban tặng sau những ngày nắng chói chang chứ chẳng hề lạnh ngắt hay gây ra chút bất tiện nào…"
   Bodhi - Những Ngón Tay Đan

 

C
   📸: Phương Thúy

 

"Tháng năm chảy trôi, nhanh như một thoáng gió thoảng, như cát chảy qua kẻ tay. Có những người ta vẫn đinh ninh ngày mai sẽ còn gặp lại, vậy mà hôm nay tạm biệt, lời tạm biệt hóa trở thành lời từ biệt không ngày gặp lại lúc nào không hay. Chẳng thể chạy theo níu giữ người không rời đi giữa biển người, giây phút nhận ra một người đã không còn cạnh bên, chỉ có thể chờ đợi một chút duyên phận để gặp lại nhau. Nếu vô duyên, cả đời này, đến đây, sẽ chẳng gặp lại thêm một lần nữa. Có những cuộc chia ly tưởng như ngập trong nước mắt, hóa ra lại cứ vậy mà chóng vánh biến mất khỏi đời nhau."
   Hải Đề - Những Ngón Tay Đan

 

"Có vài đoạn tình cảm trải qua cuộc đời ta dù rất ngắn thôi nhưng còn lưu dấu lại nhiều hơn là một mối tình hằn ghi trong lòng mình. Vì nó cứ hững hờ, rồi lửng lơ làm ta không nguôi khi nghĩ về nó mà chỉ muốn tìm cách nào đó chiếm hữu nó, bảo vệ nó vì sợ rằng lại bị vụt mất vào một sớm mai. Chúng ta, chỉ có thể mơ mộng điều mình không thể chạm tới thôi mà, tình yêu với một người lạ cũng thế, sẽ còn màu hồng nếu nó còn sự thú vị và vui tươi ở đó."
   Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

"Người ta vẫn thường hay nói trong tình yêu sai người, sai thời điểm thì đau đớn đến tận cùng nhưng anh ơi, anh có biết điều đau đớn nhất là gì không? Là khi gặp đúng người, đúng thời điểm nhưng trái tim của họ chưa bao giờ giành vị trí cho mình và em lại luôn là kẻ thất bại trong câu chuyện đó. Thực lòng em thấy tiếc cho quãng thời gian qua,..."
   Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

 

C
  📸: Hồ Duy Đăng

 

"Hóa ra chúng ta luôn sợ những cái ngoảnh mặt, có thể điều ấy ám chỉ cho sự chia tay ngắn hạn, hoặc vốn dĩ là điềm báo cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Rốt cuộc khi quay lưng thoát khỏi đêm mưa hôm ấy, nước mắt anh có đắm lệ hay trái tim vờ đông cứng? Nụ cười có tràn ngập niềm tin hay đang che giấu đi vết thương chẳng vui vẻ? Chia tay không nghĩa là sẽ gặp lại, trong vài giây đồng hồ chạy tích tắc, những con người nhỏ bé ấy lại chẳng suy nghĩ gì đã vội bỏ lỡ nhau…"
   Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

 

"Những năm tháng đó, có lẽ tình cảm là thật, tình yêu cũng là thật; ước nguyện trọn đời bên nhau, và những gì dành cho nhau cũng là thật. Có lẽ thứ khắc nghiệt duy nhất là thời gian, làm thay đổi lòng người, làm phai nhạt dần những gì người ta từng nghĩ, làm người ta không còn yêu thương một người như trước nữa. Cuối cùng, cũng đến lúc phải cách xa, lời tạm biệt còn chưa kịp nói, mà chân thì đã vội bước xa dần."
   Sơ Tâm - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.