MẠNH MẼ LÊN - NHỮNG CON NGƯỜI MONG MANH DỄ VỠ

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan
T

 

"Trái đất cũng được bao phủ đến 70% là nước biển. Nước cũng là một phần thiết yếu cho sự sống, cây cỏ, động vật và con người. Nước uyển chuyển và mềm mại, đôi khi cũng mạnh mẽ, hung hãn như cơn lũ. Nhưng sự sống không thể thiếu nước. Và em cũng như nước. Có lẽ vì thế mà em thích nước... Em thích ngâm nước, thích đắm mình vào trong lòng nước. Em nhẹ nhàng uyển chuyển, có thể thích nghi với môi trường sống của em. Cũng có khi em mạnh mẽ hơn cả phái mạnh, cả về tính cách lẫn bề ngoài. Nước dù sao vẫn là nước và em cũng vậy. Em cũng chỉ là một cô gái. Cũng yếu đuối, cũng hiền dịu nhẹ nhàng. Nếu được ví em giống loại nước nào, thì có lẽ là nước biển. Không nhạt như nước khoáng, không ngọt ngào như nước ngọt. Vì em có gì đó rất riêng, mặn mà."
   Đỗ Mạnh Quân - Những Ngón Tay Đan

"Em lại nghe người ta nói khi vào mùa cô đơn con người ta dễ thay lòng đổi dạ nhất là khi khoảng cách và thời gian chẳng song hành cùng đôi bên mà lòng chợt rối bời khó hiểu. Sau mỗi cuộc chia ly, người ta hay đổ lỗi do hoàn cảnh, khoảng cách còn em thì lại tin đó chỉ là cái cớ cho sự thay lòng mà thôi bởi chẳng giống như mùa kia, xuân qua hạ đến nối tiếp nhau, chuyện tình cảm vốn dĩ chỉ có hai mùa: Đoàn tụ và chia ly, liệu trong mùa ấy anh có còn nhớ đến lời hứa năm xưa hay vội bỏ quên nó dưới cơn mưa kia mất rồi?"
   Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan
 

C
     📷: Dương Hòa Nhu


"Tôi biết rằng, trong cuộc sống, vốn không bao giờ giữ nguyên một trạng thái, trong bão tố sẽ có sự bình yên, trong bình yên cũng sẽ có sóng ngầm ẩn nấp. Và tôi cũng hiểu rằng, mình sẽ không thể sống mãi một cuộc sống như bây giờ, tương lai có thể khác đi, nhưng khác đi lúc nào thì đáp án, có lẽ sẽ để cho thời gian trả lời. Tôi không còn lo lắng hay than phiền quá nhiều vào quá khứ và tương lai nữa, bởi dù có bất an hay lo sợ, thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Cái chúng ta có thể nắm bắt được, cuối cùng vẫn là khoảng thời gian của hiện tại. Sống trọn vẹn ngay tại giây phút này, an ổn, yên lành, với tôi như vậy là đủ."
   Hi Văn - Những Ngón Tay Đan

"Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé mà thôi, vậy nên thất bại là điều khó có thể tránh khỏi. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ đối diện, mạnh mẽ vượt qua thì mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Cuộc đời này không vì em là một cá thể nhỏ bé giữa hơn 7 tỷ người mà nhẹ nhàng với em đâu. Vậy nên mạnh mẽ lên, đoạn đường phía trước còn dài."
   Hews - Những Ngón Tay Đan
 

S
     📷: T.Đ.Tuấn


"Vốn khó có người nào mạnh mẽ đứng im ở giữa tâm bão để đợi nó qua đi. Là một thực thể có tồn tại, mỗi chúng ta đề có xu hướng trốn chạy khỏi đau thương và những thứ gây thương tổn cho mình. Cứ nghĩ rằng không mắt không thấy, tai không nghe thì lòng sẽ chẳng đau nhưng thực chất lại chẳng phải như vậy."
   Bodhi - Những Ngón Tay Đan

"Một ngày nào đó khi mọi chuyện đã quá mỏi mệt và lên tới đỉnh điểm, đừng để bản thân phải giả vờ rằng là mình có thể chịu được. Đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng dù gì đã chịu đựng tới mức này rồi thêm một chút cũng không sao. Không đâu cô gái à vì đâu phải một hai chuyện xảy ra. Cuộc đời rộng dài, em thì nhỏ bé, trái tim em chứa đựng một hai nỗi buồn âu lo nhưng đâu thể chất chứa nó đến tận cuối đời. Đến lúc nào đó khi các vách ngăn trong tim đã chật chội và không thể chứa nổi một centimet nỗi buồn nữa thì sẽ vỡ ra lan toả trong từng mạch máu và các dây thần kinh của mình. Em vẫn sẽ gục ngã thôi."
   Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
 

C
     📷: T.Đ.Tuấn


"Hiện tại bản thân đang thỏa sức vẫy vùng vươn tới mọi chân trời mơ ước, thỏa sức một mình theo cách của riêng mình. Hy vọng trên đoạn đường nơi ta dừng chân sẽ tìm được thứ mình cần. Đó là niềm vui, nụ cười, và chính mình của ngày xưa."
   Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ. Học cách thuận theo chiều gió mà sống thôi. Đứng trước một trận giông bão thứ tồn tại sau cùng là cỏ dại không phải đại thụ."
   Luvita - Những Ngón Tay Đan
 

C
     📷: Lê Anh Thư


"Chẳng ai muốn trưởng thành, thế nhưng làm sao bé mãi được. Chẳng ai muốn buồn nhưng chẳng tìm thấy niềm vui. Rồi con người ta cứ buồn dần và buồn mãi. Rồi trở thành thói quen - phải buồn!"
   Cỏ - Những Ngón Tay Đan

"Ở thế giới bao la rộng lớn này, tôi vĩnh viễn là kẻ độc hành với thời gian, lang thang qua những cánh đồng hoang hoải nỗi nhớ như chim lạc đàn bị rơi xuống vũng lầy nhầy nhụa, cố gắng vùng vẫy mà chẳng thấy lối ra, cuối cùng bị đầy đoạ tới rệu rã xác tan cho diều tha quạ mổ..."
   Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.