LIỆU CÓ CUỘC GẶP GỠ NÀO CHO CHÚNG TA?
Có những cuộc gặp do tạo hóa sắp đặt … nghiệt duyên, thiện duyên hay ác duyên chúng ta đều có thể đón nhận một cách nhẹ nhàng nhất.
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan
Và rồi tôi mộng tưởng trong những tháng năm có người. Ôm những dòng tin, những bâng quơ và rung cảm vào lòng để thổn thức. Và rồi đã lúc tưởng chừng như một giấc chiêm bao, tôi thấy người ở cạnh tôi, rất gần. Nhưng sau cùng chẳng còn gì ngoài sự vụn vỡ, thứ tình cảm ấy ngay từ đầu đã xác định chẳng đi đến đâu. Anh và tôi, có bao giờ chạm thấu?
Mưa - Những Ngón Tay Đan
Có nhiều lúc em nghĩ, em kiên cường như vậy, mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không vượt qua được một mối tình đơn phương? Cả một đời dài như vậy, em có biết bao nhiêu cơ hội gặp gỡ, chẳng lẽ em không tìm được một tình yêu đích thực cho đời mình? Em tin chắc, bản thân sẽ sớm quên thôi, sẽ không nhớ hoài nữa đâu.
Nhưng ở hiện tại, hãy cho em xin một giây, một giây thôi được ở lại nơi này dù hình ảnh nó chỉ rơi trong tiềm thức...
Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan
Có một số người lựa chọn chờ đợi, chờ duyên đến, hay chờ những gì phù hợp nhất với mình. Một số người lại muốn đi tìm, nhưng rồi tìm hoài, tìm mãi lại yêu sai người, sai thời điểm rồi tự tổn thương. Dù bằng cách này hay cách khác, chỉ mong trong vô số những lần gặp gỡ trên đời, trong 3s lướt qua nhau trên cuộc đời và 32s lưu trữ trí nhớ, chúng ta có thể gặp được người kia sớm hơn, không bỏ lỡ nhau quá lâu trong đời.
Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

Thế giới này rộng lớn, mênh mông có hàng tỉ con người; anh và em gặp nhau không phải chuyện dễ dàng, yêu nhau đậm sâu chính là do duyên nợ. Thế, tại sao phải lướt qua nhau trong một ngày tĩnh lặng thế kia? Em chợt mỉm cười nhưng lại vội vã buồn. Ừ, thì thôi vây! Dù sao đi chăng nữa, chúng mình đã từng là của nhau...
Muống Biển - Những Ngón Tay Đan
Con người trên cõi đời này, gặp nhau, giao nhau, thương nhau, xa nhau, thậm chí là ghét nhau, hận nhau cũng bởi một chữ duyên. Em và anh có duyên, nhưng chỉ là duyên mỏng, duyên gặp nhưng không có duyên đi cùng nhau lâu dài. Duyên đã tan, người đã xa, em không nên mong chờ điều gì nữa anh nhỉ?
Từ Linh - Những Ngón Tay Đan
Add new comment