KHI TÌNH YÊU VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCH VÀ THỜI GIAN
💻BTV: Anh Thư
🎙Giọng Đọc: Linh Lê
📔Tác Giả: Hews; Hạ Yên; Liên Tịch; Cỏ; Bodhi; Cửu Dạ Hồi; Thương Lê; Nhất Hàm; Lữ Khách; Minh Châu.
🎨Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật
🎶Âm Nhạc: Vinh Trần | Sưu Tầm
📷Hình Ảnh: Sưu Tầm
"Em biết em tệ lắm, nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại ban anh cho em. Một người đàn ông đủ mọi sự dịu dàng mà một cô gái mong muốn. Một người đàn ông đủ chính kiến trong mọi chuyện nhưng lại nhường nhịn em đủ đường. Một người chưa từng than thở về những tính xấu của em, chưa từng kêu ca rằng em hay hờn dỗi lung tung hay vô tâm với anh cả. Hơn cả, anh là một người biết mình là ai, bởi vậy anh luôn cố gắng. Anh bảo cố gắng vì chúng ta, em thực sự rất vui. Mong rằng những cố gắng của anh sẽ không bị em bỏ phí."
Hews - Những Ngón Tay Đan
"Vì có những cuộc gọi chỉ để nhìn nhau đang như thế nào thôi mà bị cắt ngang những điều không đâu. Hai đứa mình yêu xa thì phải chịu thiệt một chút như vậy, nhưng mà vì thế nên những lúc bên nhau thật lâu thì lại cảm thấy như yêu đối phương nhiều thêm chứ cũng không buồn trách mắng nữa. Có xa nhau rồi mới trân trọng nhau.
Vì những điều nhỏ nhặt thế mà tình yêu chúng mình trở nên đặc biệt, vậy nên mong rằng khi yêu xa thì hãy yêu nhau cùng những thứ nhỏ nhặt chứ đừng vì những thứ nhỏ nhặt ấy mà làm nhau chán ghét hay chia tay. Để một ngày bên nhau rồi, ôm lấy nhau, hôn môi nhau sẽ thấy được trọn vẹn hạnh phúc."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

"Em không thể chắc chắn về tương lai, em chỉ biết rằng mỗi giây phút hiện tại đều quý giá. Dù mai sau không thể cùng đi chung một con đường vẫn hi vọng rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Để khi nhìn lại là những hồi ức đẹp chứ không phải là sự tiếc nuối..."
Liên Tịch - Những Ngón Tay Đan
"Chúng ta đều yêu đối phương. Nhưng yêu sao để lòng mình vừa đủ hạnh phúc và người còn lại cũng vừa nhận ra sự tồn tại của ta bên đời, vậy là đủ! Em chẳng thể là người suốt ngày kề cận kế bên nhưng tâm tư tình cảm sẽ luôn hướng về một mối. Dẫu được, dẫu mất, dẫu xa, dẫu gần thì đó vẫn là tình yêu. Mà chọn yêu một cách nhẹ nhàng như hương hoa trong gió hay yêu theo kiểu bão giông cuộc đời thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Nếu có thể em sẽ chọn nụ cười thanh thản dù cho tình yêu đó có kết quả thế nào."
Cỏ - Những Ngón Tay Đan

"Nhưng mình cứ chầm chậm bên nhau thế thôi anh nhé, chầm chậm yêu chầm chậm già đi, mình đến bên nhau chầm chậm như thế, bước chậm bên nhau mỗi buổi chiều, cùng nhau đi trên từng con phố nhỏ. Chầm chậm ngắm hoàng hôn, chầm chậm đợi chiều tà. Chầm chậm kể cho nhau chuyện về những giấc mơ dài, anh cười em cũng cười, cùng nắm tay nhau nhìn đời hối hả. Ai vội thì cứ đi qua mình cũng chẳng vội gì."
Bodhi - Những Ngón Tay Đan
"Em và tôi là hai nửa đối lập nhau. Em là mặt trời ấm áp, tôi là đêm đông lạnh giá. Em là ánh sáng huyền ảo, tôi là đêm tối chơ vơ. Em như đại dương xa xăm và sâu thẳm, tôi như cát vàng im lìm và trơ trọi. Nhưng vì vậy mà em và tôi suy nghĩ cũng khác nhau. Em nói hãy yêu đi và cứ mãi yêu để cuộc sống thêm màu sắc dù đau thương hay khốn khổ em mặc kệ. Tôi nói tình yêu là đau khổ nếu tổn thương hãy rời đi và đừng yêu nữa. Em nói nên nỗ lực và tham vọng thật nhiều để phấn đấu. Tôi nói nên biết sống đủ và an nhàn. Cứ như vậy đối lập nhau nhưng trớ trêu thật đấy, cô gái nhỏ à! Ta lại yêu nhau. Không thể hiểu được sao ta lại yêu nhau. Tình yêu thật thú vị em nhỉ? Để cho mùa đông có nắng ấm, để cho đêm tối có được ánh sáng, bên cạnh tiêu cực có tích cực, cứ thế luôn song hành nhất nhất không rời, và rồi để cho anh có được em..."
Cửu Dạ Hồi - Những Ngón Tay Đan
Add new comment