KHI TÌNH YÊU ĐÃ TẬN
Chủ đề: KHI TÌNH YÊU ĐÃ TẬN
BTV: Anh Thư
🎙️Giọng Đọc: Đan Đan
🎨Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Anh Thư
📔Tác Giả: Trà Thảo; Lữ Khách; Khoảng Lặng; Mưa; Vô Khuyết; Phương Thanh; Nguyễn Hải Khanh.
🎶Âm Nhạc: Sưu Tầm
📷Nguồn Ảnh Thiết Kế: Xuân Trường - Sưu Tầm
Cậu biết không, cuộc đời là như vậy, lòng người thay đổi, tình cảm nguội lạnh, cảm xúc con người là thứ không thể kiểm soát được. Cho dù cố gắng chen ngang đưa nó về trạng thái không tự nhiên, mong muốn một kết quả có lợi cho mình thì kết quả đó có thể kéo dài bao lâu? Dù cố gắng bóp méo hình dạng ban đầu thì sau một thời gian, nó vẫn sẽ trở lại như cũ mà thôi.
Người đến là duyên, người đi là phận. Hết duyên gặp gỡ, ắt hẳn chia xa. Vì vậy, khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể đạt được, hãy chấp nhận và buông tay, đón nhận những điều tốt đẹp khác, phù hợp hơn đến với bản thân thay vì cưỡng cầu thứ không phù hợp.
Người nên đến sẽ đến, người nên đi thì không cách nào giữ được. Đừng ép mình ép người, cũng đừng bận tâm đau lòng mãi vì một chuyện. Buông bỏ chấp niệm, yêu lấy bản thân, bình thản chấp nhận, đây mới là điều quan trọng nhất.
Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan
Chúng ta có thể chia tay vì không hợp, rồi quay lại vì chúng ta cố gắng chấp nhận nhau.
Chúng ta có thể chia tay vì hết yêu, rồi một ngày tình cảm đong đầy, ta lại cho nhau một cơ hội.
Nhưng nếu chúng ta chia tay vì im lặng, thì chẳng có gì chấp vá được cả vì mỗi người cần một khoảng lặng suy nghĩ những gì đã trải qua trong quá khứ.
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
Chiếc thuyền vượt từng con sóng dữ của biển khơi gồng gánh đoạn tình cảm này, từng vượt qua bao điều trắc trở, sóng gió để bền vững,nắm chặt tay nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình em gồng gánh con thuyền này ra biển cả.
Cũng chỉ còn mình em ôm hi vọng về quá khứ đẹp đẽ ấy, ôm giấc mơ về những tháng ngày đẹp đẽ em và anh ngồi cùng nhau.
Phương Thanh - Những Ngón Tay Đan

Anh bảo rằng rồi thời gian sẽ nguôi ngoai mọi thứ. Tôi bất giác chợt cười, đúng rồi!, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên mất anh như cái cách anh xem tôi chẳng còn tồn tại. Rồi một ngày nào đó khi bất giác nhìn thấy anh, tôi sẽ mỉm cười lướt qua rồi nguyện lòng chúc phúc. Chẳng phải vì hết yêu, chỉ là hiện tại tôi phải yêu lấy chính bản thân mình trước khi kịp yêu một người xứng đáng hơn mà thôi!
Mưa - Những Ngón Tay Đan
Yêu một người dễ lắm! Nhưng để thương một người là một điều vô cùng khó khăn. Em có biết vì sao khi em chọn cất bước rời xa, chưa một lần anh muốn níu giữ lại? Bởi khi thương một ai đó, người ta sẽ tìm mọi cách để gìn giữ và cố gắng cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hai mái chèo phải quạt về cùng một hướng thì con thuyền mới có thể nhấp nhô lướt sóng vượt qua sông dài, hoặc nếu chỉ có một mái chèo hoạt động, thì cái còn lại chỉ cần nằm yên để con thuyền vượt sóng. Nhưng tâm trí em đã hướng về một nơi khác, và nếu anh không chịu buông tay, thì con thuyền mà chúng ta đang đi vẫn mãi mãi xoay vòng trong muôn vàn bất lực. Kết thúc cuộc hành trình là một điều tốt đẹp cho cả hai chúng ta.
Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan
Tôi bắt đầu nghĩ về những mối quan hệ xung quanh mình, từ khi đau thương vây kín bên đời, tôi biết được mỗi người đến bên cạnh ta chỉ một đoạn đường, khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ rời đi như lẽ dĩ nhiên phải thế. Rồi từ đó, tôi dè chừng với những mối quan hệ mới, không xác định được thời điểm họ sẽ thôi đồng hành với mình... tôi sợ... sợ cảm giác bị bỏ lại...
Có lắm khi tính ích kỷ len lỏi vào tâm trí, tôi nghĩ hay là mình quay lưng với họ trước để tránh đau khổ? Nhưng làm sao quay đi khi yêu thương còn ở lại? Một chuỗi dằng dặc xâu xé linh hồn tôi trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Khoảng Lặng - Những Ngón Tay Đan
Add new comment