VÙNG AN TOÀN VÀ VÀI SUY NGẪM NHỎ

Sáng tác: Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan

VÙNG AN TOÀN VÀ VÀI SUY NGẪM NHỎ

 

Mỗi chúng ta đều có Safe Zone cho mình, công việc đang làm, bạn bè đang nối kết, người yêu đang yêu, quán ăn ăn hàng ngày, đoạn đường đi làm hôm nào cũng chạy qua...

Thật ra, cảm giác an toàn được thiết lập rất đặc biệt. Khi bạn biết rõ là mình sẽ không gặp phải điều bất thuận hay quản trị được nhiều dữ liệu trên hành trình của bạn, bạn sẽ rất tự tin, và cảm thấy an toàn.

Nhưng vốn dĩ mỗi giây mỗi phút đều là sự vận động không ngừng của vạn vật, vùng an toàn của mỗi chúng ta cũng sẽ phải chịu tác động bởi rất nhiều tác nhân. Một ngày đẹp trời nào đó, khi bạn nhận ra mình không thể mặc vừa một chiếc váy từng yêu thích, hay bắt đầu hoài nghi khẩu vị của mình dành cho phần cơm trưa quen thuộc, thì "boong!", thời khắc của sự thật đã điểm!

Boong!

Bạn sẽ thấy ngoài vùng an toàn kia có kha khá những sắc màu kỳ ảo.

Bạn sẽ muốn dừng lại một vài kết nối khiến bạn mất thăng bằng.

Bạn sẽ bỗng dưng muốn mình đẹp hơn, hay giàu tính chiến đấu hơn..

Bạn sẽ...

Cuộc đấu tranh bên trong cần rất nhiều năng lượng!

Thật sự việc nhìn thấy mình tự nâng cấp lên một tầm cao mới, bước qua được một vài định kiến, và quay lại nhìn phiên bản cũ một cách ngạo nghễ rất có sức hấp dẫn. Nhưng không phải ai cũng dám cải tổ bản thân, để tốt hơn!

"Vì tôi thấy đủ tốt rồi!"

"Tôi thấy hôm nay của mình không tệ. Còn mong gì hơn?"

- Ừ, đúng! Chúng ta không cần phải mong cầu quá nhiều.

Nhưng, bạn đã quên một điều vô cùng quan trọng, là bạn chỉ sống có một lần này thôi, và khát vọng, về cơ bản, khác với mong cầu! Sự hữu hạn của kiếp sống không cho phép chúng ta lãng phí niềm tin vào bản thân mình!

Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi hối tiếc.

Khi tạo hóa cho ta sinh mệnh, cũng đồng thời cho ta vô vàn tiềm năng. Không ai ngoài ta phải khai phá những tiềm năng đó. Không ai ngoài ta, phải biến tiềm năng đó thành hạnh phúc chân thật của chính mình. Không có hạnh phúc chân thật ngoài ta, hay ngoài thế giới của ta.

Giống như một mầm cây, để trở thành đại thụ, phải qua nhiều lần vượt thoát , vươn lên, tỏa bóng, đấu tranh cho khoảng trời của mình, khí quyển của mình, tầng đất của mình. Mở rộng rễ, mở rộng tán, mở rộng sự sống. Bạn cứ hãy mường tượng vậy cho việc bước qua vùng an toàn của mình. Phải bước qua liên tục, kiên trì, và không sợ hãi.

Để có được trời xanh, có được mặt đất, có được tự do , có được hạnh phúc chân thật...bạn phải chọn không đứng lại.

Không ai ngăn ta lại, ngoài chính bản thân ta!

#Jas_feelings

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.