TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 01
"Hôm nay hẳn cậu vẫn chăm chỉ và cố gắng từng ngày, và mình mong cậu vẫn giữ sức khỏe tốt để tiếp tục công việc nhé. Sẽ có lúc chúng mình kiệt sức, nhưng chỉ có những ngày xanh này, nhựa sống của chúng mình mới tràn trề nhất; nghỉ ngơi để bước tiếp cậu nhe."
[Có Những Ngày Mệt Đến Run Tay - Hổ Đọc Văn]
"Thời gian đã đi qua cũng nào gạn được. Cuộc sống này nhiều lúc tôi chẳng muốn mong cầu một chút gì. Đời sống nghèo nàn quá, mong cầu là sa xỉ, nhiều khi tôi sợ đi quá vùng của mình, đi quá sang phần của người khác. Nhưng dù sao tôi vẫn quyến luyến em, biết đâu phép màu sẽ đến cho tôi chút an ủi trong đời bất hạnh. Mà cũng có thể ly biệt nay mai, biết đâu."
[Những Lời Thư Buồn - Nhất Hàm]

"Chúng mình cứ sống thật tốt, yêu thương chính mình, hãy cứ làm một người lương thiện trước tiên nhen. Rồi những điều tốt đẹp nhất định sẽ đến với chúng mình vào lúc đẹp nhất."
[Nhân Duyên - Xanh Dương]
"Nhỏ bắt đầu cười nhiều hơn, ban đầu chỉ là những nụ cười “gượng gạo” sau dần là những nụ cười tự nhiên hơn, tươi tăn hơn. Mỗi khi nhỏ cười nhỏ đều lộ ra chiếc răng khểnh mà nhỏ xem nó chính sự không hoàn hảo nhưng lại vô tình tạo ra một nét riêng cho nhỏ. Nhiều lúc cười, nhỏ được mọi người khen là có duyên nữaaa. Thích chưa...
Thời điểm hiện tại nhỏ rất thích cười, thường nhỏ sẽ chọn cách chụp lại những khoảnh khắc mình cười như một cách tự nhắc hạnh phúc vẫn ở bên cạnh mình. Và muốn những người xung quanh nhỏ luôn nở một nụ cười thật tươi như đóa hướng dương vàng rực giữa một bầu trời nữa đó."
[Cười - Nhỏ Hay Cười]

"Ở giữa thế giới chật đông này, mỗi giây, mỗi phút đi qua đều đang trình chiếu mỗi thước phim của đời người, chân thực và không có diễn tập, không có quay lại, không thể dừng cũng chẳng thể tua nhanh.
Vậy nên, nếu không sống trọn vẹn hiện tại sẽ đem hối tiếc đến tương lai, để lại hoài niệm không mong cho quá khứ.
Dòng thời gian vẫn cứ trôi không vì bất cứ điều gì mà dừng lại.
Gió bão cuộc đời vẫn luôn tới dù người ta có sợ hãi hay trốn chạy.
Thế sự vẫn mãi xoay vần như thế, cho nên, ngoài việc làm tốt mỗi phút giây cuộc đời thì chúng ta có cưỡng cầu cũng không thể như ý."
[Hãy Mỉm Cười, Cả Thế Giới Sẽ Cười Với Bạn - Hồng Hana]
Add new comment