TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG VỐN DĨ LÀ MỘT BÔNG HOA ĐẸP
Tình cảm đơn phương vốn dĩ là một bông hoa đẹp – chỉ khác là nó nở trong tim một người thôi.
“Kẻ lụy tình ôm lòng đơn phương. Người không thương cớ sao lại buồn”. Có lẽ, tình cảm đơn phương là một loại tình cảm đặc biệt nhưng đôi khi chẳng có thể được hồi đáp. Yêu một mình như đem lòng say đắm một vầng trăng nhưng chỉ có thể chạm vào ánh trăng. Và tình cảm ấy vốn dĩ là một bông hoa thật đẹp - chỉ khác là nó nở trong tim một người mà thôi.
Có lúc, ta chỉ lén nhìn bông hoa ấy - mà lòng lại rạo rực một nỗi nhớ khôn nguôi. Không dám tiến lên nhưng cũng chẳng nỡ chùn bước. Âm thầm, lặng lẽ quan sát và dõi theo họ, nửa muốn họ cảm nhận được - nửa chẳng dám để họ biết tình cảm của chính ta. Có lúc, tim mình thắt lại khi hôm nay họ chẳng để tâm đến mình nữa. Hay đơn giản, một lần nhìn thấy họ vui vẻ với một ai khác mà lòng bỗng dưng chùng xuống, nhưng chẳng có cớ gì để hờn ghen.
Tình yêu đơn phương là khoảnh khắc mà ai cũng từng trải qua trong đời. Tớ cũng từng đem lòng yêu thương một ai đó sâu đến mức... Từng thức giấc vì cậu ấy trong những đêm tàn. Từng cười vì nhìn thấy cậu trong những buổi sớm mai ánh dương rực rỡ. Và thao thức chờ đợi họ trong cả buổi chiều tà le lói nỗi cô đơn. Tớ từng nghĩ cậu ấy rất gần mình, và suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong trái tim tớ mà thôi.
Tớ từng hỏi: “Liệu người ấy có biết tình cảm thật lòng của mình không?”. Nhưng dần dần, tớ nhận ra, người ta có biết hay chưa cũng chẳng phải là điều quan trọng nhất. Bởi trái tim mình vốn đã rất đẹp vì nó không chỉ còn đập, mà còn biết yêu và thiết tha với một trái tim khác đang tồn tại giữa vạn vật trong vũ trụ này.
Trong chuyện tình cảm, có lúc được lúc mất, và có những thứ chưa hẵn tồn tại mãi với thời gian. Chuyện tình cảm vốn dĩ còn là duyên phận. Trời đã ban cho chúng ta một sợi dây duyên để gặp gỡ, để kết nối nhưng còn “đi bên nhau” hay không còn do phận. Đôi khi, hãy để “tình yêu đơn phương” tồn tại một cách đẹp nhất. Vì không phải lời nói hay sự thổ lộ nào cũng có thể nhận lại kết quả như mình mong muốn.
Yêu đơn phương không hề sai, và nó cũng chẳng hề có lỗi gì. Người ta trong cơn đau từng thổ lộ rằng: “Thà lời tỏ tình bị từ chối còn đỡ hụt hẫng hơn âm thầm thích một người dẫu biết chẳng có kết quả”. Nhưng với tớ, tình cảm ấy lại vô cùng đẹp. Đôi khi, nó cũng khiến chính mình hạnh phúc đấy chứ. Nhưng chỉ tiếc rằng, niềm hạnh phúc ấy chỉ biết đem cất giữ cho riêng ta.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG VỐN DĨ LÀ MỘT BÔNG HOA ĐẸP
Add new comment