THƯƠNG VÀ KHÔNG CHỐI BỎ
03/21/2025 - 03:56
Chẳng cần làm ai khác
Chẳng phải gồng cho hay
Mỗi người là ngọn gió
Thổi riêng một phương này
Thương và không chối bỏ
Chiếc bóng nhỏ trong tim
Những điều mình yêu mến
Cũng thôi chơi trốn tìm
Bởi khi mình chấp nhận
Mình như là mình thôi
Chiếc gương đời soi tỏ
Cũng dễ thương hơn rồi.
---
Hỷ Lạc An Nhiên - Dự án thơ "100 ngày tĩnh tại", ngày 6.
P/s: "Khi bạn chấp nhận chính mình, toàn bộ thế giới cũng chấp nhận bạn." (Lao Tzu) 🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG VÀ KHÔNG TỪ BỎ...
Add new comment