THẤP THOÁNG CÔ LIÊU
Nắng lên xanh ngọc khoảng trời
Mùa về nghe gió lả lơi tóc thề
Chưa thương chưa hiểu say mê
Nên trăng mười sáu chỉ kề ngẩn ngơ
Em qua mây lá lửng lờ
Em vào nắng hạ thơ chờ niềm thương
Đi về hai nẻo ngược đường
Cho hanh nắng tóc vấn vương đêm ngày
Từng mùa theo nắng qua tay
Từng đêm lá rụng chạm ngày ai qua
Từng gần lắm từng rất xa
Từng câu thăm hỏi chỉ là vu vơ
Có nỗi nhớ, chẳng đợi chờ
Theo trời lơ đãng dại khờ niềm thương
Si mê choáng chút vấn vương
Người như mây lá nẻo thương đứng chờ
Nắng lên xanh ngọc vần thơ
Mùa về nghe nắng ngẩn ngơ dáng về
Niềm thương mây tóc hẹn thề
Cho ai mười sáu đuề huề nhớ nhung
Nắng lên theo tóc thơ cùng
Trăng vào viên hẹn chưa từng lời yêu
Mùa về thấp thoáng cô liêu
Blue Snow
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THẤP THOÁNG CÔ LIÊU
Add new comment