SAU MỖI SÓNG GIÓ

Sáng tác: Chốn Dịu Dàng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

“Hóa ra sau mỗi sóng gió, con người lại trưởng thành lên theo những cách khác nhau.”

Tớ từng nghĩ, có lẽ sau những sóng gió, những vùi dập của dòng đời, con người ta sẽ phải cố tỏ ra vui vẻ, hoạt bát hơn trước, để không phai mờ đi trong đôi mắt người đời.

Tớ từng nghĩ, có lẽ sau mỗi lần vấp ngã, mỗi lần bị cuộc đời “cay nghiệt”, đè nén, con người ta sẽ phải yếu đuối, sẽ phải nhạy cảm hơn với trước.

Như chính tớ vậy...

Nhưng tớ nhầm rồi.

Hóa ra sau mỗi sóng gió, con người lại trưởng thành lên theo những cách khác nhau.

Có người, vì đã từng trải qua sự cô đơn, nên mới mãi mãi mắc kẹt trong vòng xoáy của màu u tối, mãi mãi để tâm trí mình hướng về “căn phòng trống rỗng” trong trái tim, mà yếu đuối, hoảng sợ trước khoảng trống lặng lẽ của cuộc đời.

Có người, vì đã từng trải qua sự khắc nghiệt, khó khăn, gian khổ mà cuộc đời mang đến, mà yếu đuối hơn trước, bởi nỗi lo sợ thất bại một lần nữa, hoặc mạnh mẽ hơn trước, dám xông pha và đương đầu tiếp với khó khăn.

Có người lại trầm tính đi, suy nghĩ sâu hơn, và ít nói lại, tạo ra một bản thể hoàn toàn biệt lập với con người thật của họ sâu bên trong.

A

 

Cuộc đời xô đẩy ta, nhưng cách ta đối diện và đứng lên sau những khó khăn ấy mới là điều đáng quý và đáng nói. Có người chọn từ bỏ, có người lại dũng cảm đứng lên. Có người buồn bã, mắc kẹt lại chẳng thể vùng vẫy ra khỏi, nhưng có người lại mạnh mẽ vực dậy trở nên hoạt bát hơn trước. Có người đánh mất niềm tin, nhưng có người lại dần tin tưởng vào bản thân mình hơn, yêu quý cuộc sống hơn. Có người vô tâm, vô tính hơn, lại có người dễ dàng để ý, xúc động tới những điều nhỏ nhặt...

Quan trọng hơn cả, là ở chính mình, và chính cách chúng ta suy nghĩ, dám đối diện, dám nói ra, và dám bứt phá.

Những người trở nên tồi tệ đi, không hẳn vì họ xấu tính, cũng không hẳn vì họ quá bảo thủ, mà có lẽ...họ đã mắc kẹt ở đó, trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu, vậy thôi!

Đúng là, không phải ai cũng yếu đuối đi, mít ướt đi và “giả tạo” đi như mình, bởi, xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có cho mình những môi trường lớn lên riêng biệt, bởi vậy mà con người chúng mình trưởng thành lên bằng những cách thật đặc biệt.

     Chốn Dịu Dàng

👉Bài viết trên Group Tay Đan: SAU MỖI SÓNG GIÓ 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.