[RADIO #298] TRỜI VẪN XANH DÙ DƯỚI ĐÂY LÀ MUÔN VÀN ÁP LỰC
📻Tản văn: TRỜI VẪN XANH, DÙ DƯỚI ĐÂY LÀ MUÔN VÀN ÁP LỰC…
🖊Sáng tác: Hậu Phùng
🎙Giọng đọc: Hậu Phùng
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📽️ Hình ảnh: Hậu Phùng - Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Mỗi ngày trôi qua, là 24 giờ đối mặt với những bộn bề lo toan cuộc sống. Ai bảo ngủ là được nghỉ ngơi, họ chưa từng trải qua cảm giác bị những áp lực đó “dí” tận vào những giấc mơ. Nhưng đó là cuộc sống, còn thở là còn phải vượt qua. Cũng có nhiều người có cuộc sống thoải mái hơn, ít phải lo toan, gồng gánh, đó là điều mà có lẽ rất nhiều người cũng mơ đến, sống vui, sống khỏe, sống thoải mái không cần suy nghĩ đến ngày mai.

Cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái, có rất nhiều thứ phải đối mặt, áp lực ấy đè nặng lên chúng ta từng ngày, thậm chí là từng phút từng giây. Cuộc sống cứ tiếp diễn, bầu trời vẫn xanh thắm từng ngày, và phía dưới đây, là muôn vàn mảnh đời mưu sinh. Và tôi, là một trong số đó. Nhiều người bảo tôi giàu, họ thấy tôi làm nhiều thứ, chứ chẳng ai thấy được những gì tôi phải lo toan. Miệng đời mà, sao mà quản được, họ muốn nói gì cứ nói, nghĩ gì cứ nghĩ, tôi sống cuộc đời của tôi. Cũng như rất nhiều con người khác, ra đời mưu sinh, cốt chỉ để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho cha mẹ con cái, dư một chút thì tự thưởng cho bản thân mình một bữa ngon, một bộ đồ mới, hay một dịp cùng gia đình nghỉ dưỡng sau những ngày dài mệt mỏi. Cái guồng quay mỗi ngày cứ thế xoay vòng, quanh quẩn những áp lực trong công việc, gia đình, rồi cuộc sống.

Tự suy nghĩ của chính mình chi phối bản thân mình. Tôi cố gắng tạo cho mình một tâm thế tích cực, để mình có thể đủ mạnh mẽ mà vươn lên, vượt qua những áp lực ấy mà sống, mà làm việc, mà thực hiện những thứ bản thân mong mỏi, mơ ước. Dẫu bản thân cố gắng là thế, nhưng vào một lúc nào đó, khi sự mệt mỏi, bất lực đến cùng cực, nó hẳn sẽ xâm chiếm tôi. Luôn dặn lòng phải bình tĩnh, phải tỉnh táo mà đối mặt, bởi tôi đã thấy rất nhiều những hoàn cảnh, những con người không vượt qua được những áp lực của cuộc sống này. Họ cũng có nhiều cách đối mặt, nhưng nó rất khác. Có người chọn thay đổi cách sống, vùi đầu vào cuộc vui không bao giờ tàn, bia rượu, cả những thứ chất kích thích mạnh hơn, cứ thế đốt cháy từng ngày cuộc sống. Cũng có người trong lúc đối mặt quá nhiều áp lực, chọn kết thúc bản thân mình. Âu mọi thứ cũng bắt nguồn từ suy nghĩ, và dẫn đến hành động.

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn bầu trời trong xanh kia, hít một hơi thật sâu, và bước chân ra cuộc đời đầy chông gai và thử thách. Những áp lực là điều hiển nhiên, chúng ta không thể chối bỏ nó. Nhưng chúng ta có thể chọn cách bản thân đối mặt với nó. Tôi thường khuyên mọi người hãy suy nghĩ tích cực hơn, để có thể vượt qua những áp lực ấy, một cách thoải mái hơn. Bản thân mình cố tỏ ra mạnh mẽ là thế, để rồi những lúc không thể gồng được nữa, cũng phải ráng tìm cách vượt qua thôi. Vì những người chúng ta yêu thương, vì những điều chúng ta tin tưởng, và mong muốn.
Hậu Phùng
Add new comment