[RADIO #279] NẮNG Ở TRONG TIM
📻Tản văn: NẮNG Ở TRONG TIM
🖊Sáng tác: Hậu Phùng
🎙Giọng đọc: Đan Đan
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
🎞️ Hình ảnh: Hậu Phùng
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Một dịp tình cờ, tôi được kết nối cùng hai bạn trẻ khiếm thị. Nhân duyên kết nối một vòng, tôi có một người chị mới quen hỗ trợ buổi chụp ảnh lần trước. Chị ấy lan tỏa chương trình đến những người bạn của mình, và qua sự giới thiệu từ một trong những người bạn ấy, hai bạn biết đến tôi, và dự án “Mỗi chúng ta là một bông hoa”. Sự tin tưởng dẫn lối, hai bạn không ngần ngại sự bất tiện và xa xôi, đã đi xe buýt hơn hai giờ đồng hồ đến nơi tôi, và chụp bộ ảnh kỷ niệm này. Đón hai bạn từ trên xe buýt xuống, chính bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ với sự tin tưởng và mạo hiểm này, hai bạn đi một mình và không có bất kì người hỗ trợ nào khác.

Vượt qua sự bất tiện của bản thân, hai bạn đã cùng tôi trải nghiệm những bộ ảnh đầu tiên trong cuộc đời. Và chính tôi cũng thấy được những thứ lần đầu tiên trong hành trình của chính mình, đó là “nắng yêu thương” từ các bạn. Lần này nắng không chỉ đến từ đôi mắt, mà nó còn rực rỡ, nóng ấm hơn. Nó được toả ra từ đôi tim yêu thương của hai nhân vật chính. Đó là sự quan tâm, chăm chút cho nhau, trong hơn bốn giờ đồng hành cùng tôi. Đó là nụ cười thật rạng rỡ, là cái nắm chặt tay, là cảm giác hạnh phúc khi hai con người yêu nhau được bên cạnh nhau. Với tôi, đó cũng là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có được sau hơn 1 năm thực hiện dự án này, cùng những câu chuyện của mỗi nhân vật đồng hành.

Cuộc sống này có muôn vàn những điều kỳ diệu, và tình yêu là một trong số đó. Nếu là đá, hãy là đá nam châm, nếu là hoa, hãy là hoa trinh nữ, và nếu là người, xin hãy dành tất cả cho tình yêu - đó là câu tôi hay giới thiệu trong những dịp làm MC lễ cưới. Tình yêu kết nối con người lại với nhau, không quan trọng giới tính, tuổi tác, hình thể hay khiếm khuyết. Bạn xứng đáng được yêu, và yêu, dù cho bạn như thế nào đi nữa. Và tất nhiên, sự yêu thương đến từ cả hai phía, một cách chân thành và tự nguyện. Trong rất nhiều những tình yêu tôi đã gặp, đây cũng là một tình yêu thật ấn tượng và đặc biệt với tôi. Thật may mắn khi chúng ta được tận mắt thấy những điều kỳ diệu của cuộc sống, đồng hành cùng họ, và ghi lại tình yêu đó qua những tấm ảnh.
Và hai bạn trẻ với tình yêu nóng ấm đã đồng hành cùng tôi trong suốt mười bộ ảnh, với nguồn năng lượng dồi dào và nhiệt huyết mà tình yêu đã đem đến. Nguồn năng lượng này lớn tới mức cả bản thân tôi cũng được lan tỏa, và không biết mệt mỏi. Nắng yêu thương như đang lan tỏa khắp gian phòng suốt ngày hôm đó, đến từ hai con tim yêu thương ấy.

Một người bạn của tôi từng nói, khiếm khuyết là một sự bất tiện, chứ không phải bất hạnh. Nó là điều không ai muốn, không ai ngờ, và không ai chờ đón. Nhưng chúng ta đối diện với nó như thế nào, nhìn nhận nó ra sao, và làm sao vượt qua nó, thì đó là ở quyết định của mỗi con người. Bằng nghị lực, và nỗ lực của chính bản thân, hai bạn trẻ, cũng như những người bạn, những người mẫu đặc biệt đã đồng hành cùng tôi, đã vươn lên và tỏa sáng trong chính cuộc đời mình. Và những tấm ảnh đã ghi lại khoảnh khắc, là chính bản thân các bạn với sự tự tin, xinh đẹp và tỏa nắng. Đó là nguồn năng lượng bất tận giúp tôi tiếp tục hành trình của mình, như một tấm pin năng lượng mặt trời, nhận vô số những ánh nắng tích cực kia, từ ánh mắt, từ tâm hồn, và từ chính con tim đang nóng ấm và tỏa nắng rực rỡ của các bạn. Chúng ta, dù bạn là ai, bạn thế nào, đều xứng đáng được sống với chính mình, với một trái tim đầy nắng ấm, tích cực, xinh đẹp, tự tin và tỏa sáng. Vì mỗi chúng ta là một bông hoa!
Add new comment