PHỐ
09/05/2025 - 21:40
Tình ta chết gục giữa chiều thu
Một ngày nắng tắt gọi mây mù
Lối về bất chợt mênh mông lạ
Trần thế trăm ngàn con sóng xô
Phố vắng em về buốt lạnh vai
Ta khẽ buông rơi tiếng thở dài
Nếu vở kịch đời ban độ lượng
Chuyện mình chắc đã có tương lai
Phố vắng em về phai dấu chân
Muốn níu tay em lại tần ngần
Để lỡ đời nhau giây phút ấy
Mưa ướt nhạt nhoà quãng thanh xuân
Phố cũ ta về thu lá bay
Nắng hong miền nhớ dáng em gầy
Giá được đời ban thêm kiếp nữa
Tình ta nguyên vẹn nét thơ ngây
Quay quắt chiều nay thu nhớ thu
Lạc bước chân ta thoáng mơ hồ
Giữa nhớ và quên, quên và nhớ
Nửa cuộc người sao vẫn ngây ngô
Phố cũ em còn có về thăm
Lữ khách
Add new comment