NÓI LÊN LÒNG BIẾT ƠN (Bài số 3)

Sáng tác: Blogger Tâm Bùi - Giọng đọc: Huyên Huyên

Sáng tác: Blogger Tâm Bùi

Giọng đọc: Huyên Huyên

Âm nhạc: Vinh Trần

Thiết kế hình ảnh: Hạ An

NÓI LÊN LÒNG BIẾT ƠN

1️⃣Hồi đợt dịch đầu tiên, cách ly xã hội, nhiều công ty lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần nên phải sa thải nhân viên hoặc cắt lương. Có ý kiến của một người anh cho rằng, trong lúc khó khăn này, mình còn được nhận lương đầy đủ là một điều may mắn, mình phải biết cảm ơn công ty.

Liền lúc đó, một người em khác phản đối, chúng ta làm công ăn lương chứ không xin xỏ, thì công ty trả lương là chuyện đương nhiên, sao lại phải cảm ơn?!

Thoạt đầu nghe ý kiến của người em có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ lại thì ý kiến đó chưa được. Giả sử dịch tới, không còn công ty nào hoạt động nữa, thì lấy đâu chỗ cho người em làm. Lúc đó dù có sức lao động nhưng không ai mua, vẫn đói như thường. Giống như cảnh cầm tiền ra chợ mà không còn ai bán gì thì ta chẳng thể đưa tiền lên miệng mà nhai được.

Về phía công ty cũng vậy, công ty cũng nên biết ơn nhân viên vì nếu không còn ai làm việc thì công ty cũng không thể tồn tại. Thôi thì trong khó khăn, chúng ta ôm nhau và biết ơn lẫn nhau vậy!

2️⃣Mình thích coi series “Tidying up with Marie Kondo” trên Netflix, vì trong đó có một điểm làm lòng mình vừa xúc động vừa cắn rứt. Marie được mệnh danh là một “thánh nữ dọn dẹp” của Nhật, cô này nhận tư vấn cho các gia đình bị bế tắc trong việc dọn dẹp nhà cửa hoặc đang sống trong một núi rác do đồ đạc của chính mình tạo nên mà không biết phải giải quyết từ đâu. Đầu tiên, Marie sẽ đến nhà làm quen với gia chủ, nhìn sơ qua hiện trạng hỗn độn. Trước khi bắt tay vào việc, cô này chọn một chỗ sạch sẽ trên sàn nhà, ngồi xuống và cũng yêu cầu gia chủ ngồi cạnh mình, tĩnh tâm rồi hướng dẫn gia chủ nói lời cảm ơn đến căn nhà vì đã che chở cho gia đình trong suốt thời gian vừa qua. Marie nói đó là thói quen để cô “giao tiếp” với một căn nhà mới bằng cách tỏ lòng biết ơn tới nó. Nhờ vậy, các căn nhà đều “hỗ trợ” cô hoàn thành tốt công việc. Tới đây, mình chột dạ ghê, ngôi nhà mình đang ở bao nhiêu năm mà mình có biết nói tiếng cám ơn nó đâu ta.

Nhắc tới chuyện này mới nhớ tới công việc trong ngành giải trí của mình. Thường trước khi làm show, quay phim hay chụp ảnh, dù công việc diễn ra ở bất cứ chỗ nào, nhất là những nơi hoang vu, rừng thiêng nước độc thì lại càng chú ý chuyện này, ekip luôn lập một bàn thờ nhỏ với mấy loại trái cây, đốt nhang xin phép và cảm ơn “phần bên kia” để được tạo điều kiện làm việc. Mà mình để ý cứ hễ ekip nào quên thủ tục này thì thể nào cũng có chuyện.

3️⃣Cảm ơn khi được thuận lợi là chuyện đương nhiên, nhưng khi gặp khó khăn, đau khổ, bệnh tật thì có một sự thật là ta cũng nên cám ơn những bất hạnh đó. Nhà văn Phan Việt có loạt sách “Bất hạnh là một tài sản”, cho tới giờ mình mới hiểu được ý nghĩa tại sao. Có người sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh chợt ngộ ra ý nghĩa của cuộc sống, chỉ cần một ngày được sống bình thường, không bị cơn đau nhức hành hạ thôi đã là một điều nhiệm màu. Sau khi hết bệnh rồi, họ trở thành một con người mới, trân quý cuộc sống, luôn hướng thiện giúp đỡ người khác và đặc biệt là họ biết ơn căn bệnh quái ác đã giúp họ thay đổi cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

Cảm ơn những cuộc tình đã qua, cảm ơn những người đã làm ta đau khổ để ta biết là mình còn vụng dại lắm. Càng đổ vỡ, người ta mới biết rằng tình yêu là một thứ càng đi tìm càng không gặp. Nên cứ sống an nhiên đi, cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi, đừng chộn rộn. Còn nếu số phận cho ta một cuộc đời đơn lẻ, chắc chắn là một sứ mệnh lớn đang đợi ta ở phía trước. Hãy an nhiên để nhìn thấy nó!

Biết ơn nỗi bất hạnh là cách lấy tình yêu hoá giải hận thù. Còn nếu oán trách cuộc đời tại sao ta bất hạnh lại là cách tự tạo nên một cuộc chiến khác trong nội tâm.

4️⃣Nhân đây, mình cũng xin giới thiệu một chút về quyển sách mình sắp đọc xong có tựa đề “Power vs Force” của tiến sĩ David R. Hawkins. Nghiên cứu của ông cho thấy bất kỳ sự vật, hiện tượng nào đang tồn tại cũng phát ra một sóng rung của năng lượng, ngay cả nhận thức của con người, được chia theo thang điểm từ 0 đến trên 700. Trong đó chia ra 2 mức độ rõ rệt giữa lãnh địa của tiêu cực và tích cực. Từ 0 đến dưới 200 thuộc về những nhận thức tiêu cực như nhục nhã, đau khổ, thờ ơ, tức giận…Mức từ 200 trở lên thuộc về phần của tích cực như lòng can đảm, sự sẵn sàng, tình yêu, niềm vui…trong đó, lòng biết ơn đứng ở vị trí 510 điểm, rất cao trong chart này. Mức độ 700 trở lên thuộc về những bậc giác ngộ như Jesus, Phật Thích Ca, Lão Tử…

Nuôi dưỡng lòng biết ơn là một cách để đẩy trường năng lượng của chúng ta về phía thanh nhẹ, gần với những bậc đức cao vọng trọng. Theo quy luật vũ trụ, cứ thanh nhẹ sẽ đi với bình an, hạnh phúc, còn ô trược sẽ kéo theo khổ đau, tuyệt vọng.


#lifestyle #gratitude #tambui

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.