NIỀM RIÊNG
12/11/2024 - 04:52
Đêm trắng trăng gầy soi hắt hiu
Trời ơi anh lại nhớ em nhiều
Trôi bao năm tháng đời cô tịch
Anh biết trong lòng mình vẫn yêu
Ở chốn xa người hạnh phúc không
Tay siết bàn tay ấm môi hồng
Êm đềm giấc ngủ hay trăn trở
Lạc giữa dòng đời những đợi mong
Gặp gỡ chi rồi lạc mất nhau
Cho cay đắng một giấc mơ đầu
Khi lời hẹn ước như mây khói
Nhỏ xuống đời nhau mấy giọt châu
Từ ấy anh về mưa ướt vai
Giăng giăng khói thuốc những đêm dài
Đêm nay rồi những đêm thương nhớ
Xoá sạch làm sao bóng dáng ai
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Những Ngón Tay Đan: NIỀM RIÊNG
Add new comment