LẠC NHAU GIỮA NGÃ TƯ ĐƯỜNG
06/06/2021 - 10:18
Ngày con nắng tắt ngang lưng chừng phố
Có hai kẻ buông tay đi về phía không cùng
Rồi từ đó người yêu thành xa lạ
Dẫu đã từng hứa hẹn vẹn thủy chung.
Ngày em chạm ngã tư đèn vừa đỏ
Còn anh sang bên ấy sáng xanh đèn
Ta lạc lối, lạc bàn tay nhau mãi
Em giấu mình trăn trở với đêm đen.
Một hôm gặp giữa ngã tư năm ấy
Thấy dáng anh lầm lũi bước sang đường
Em muốn gọi, môi ngập ngừng mấp máy
Giữa chúng mình có còn là người thương!?
Chậm một phút là mất nhau từ đấy
Lối anh đi và em vốn khác đèn
Mình lạc bước, lạc đời nhau mãi mãi
Ngã tư đường, người cũ chẳng còn quen.
Add new comment