KHÔNG PHẢI CHO ĐI LÀ SẼ NHẬN LẠI
Liệu yêu thương có phải chăng là trách nhiệm, bổn phận mà mỗi người phải thực hiện hay không ? Nếu nói như vậy chẳng nhẽ việc ta yêu thương ai đó là điều bắt buộc, cưỡng ép sao ? Không, yêu thương là cho đi, không mong nhận lại. Thế nhưng, một khi đã dốc hết tâm sức vì họ mà họ lại tỏ ra rằng đó là trách nhiệm của bạn, bạn phải yêu thương, dốc hết tất cả mọi thứ cho tôi, ắt hẳn tôi sẽ chọn cách rời đi và không hy vọng níu kéo thêm giây phút nào cả.
Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan
Tôi chỉ muốn nói rằng, những thứ mà chúng ta có hiện tại nhiều khi không được tốt đẹp, không được hoàn mỹ như người khác. Nhưng nó là thứ phù hợp với bản thân bạn. Những thứ bạn có được nhiều khi là mơ ước của một ai đó không được như bạn. Hãy sống với tinh thần lạc quan vui vẻ, biết ơn – biết đủ để không oán hận, không ganh tỵ.
Hoài Thư - Những Ngón Tay Đan
Em biết không, có rất nhiều chuyện chỉ cần chúng ta kiên trì thì sẽ được đền đáp.
Nhưng nếu đã nỗ lực rồi mà kết quả vẫn làm đau lòng người thì vẫn là nên từ bỏ.
Em còn không biết mình có kiếp sau không, hà cớ gì phải tận tụy cả tuổi trẻ vào một việc không có kết quả ở kiếp này.
Thu Thu - Những Ngón Tay Đan

Em nói xem, đời người có được bao nhiêu năm? Cười thêm một chút vẫn tốt hơn là phải ủ rũ suốt ngày em à. Vốn chẳng ai chọn được số kiếp của mình, cũng chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra. Thay vì lấy mọi điều tiêu cực để đối đãi cuộc sống khốn khó này, chi bằng em mỉm cười với nó, cố gắng nỗ lực từng ngày để thực hiện điều mà em ước mơ.
Hãy là đứa trẻ hay cười như một đứa trẻ lên ba, mọi phiền toái trong lòng cứ thả trôi theo dòng nước mặc cho nó cuốn đi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, trước mắt, em nên là chính em, đối đáp với đời như áng mây xanh lững lờ trên bầu trời, không mang sầu tư, không giữ những thứ làm nặng trĩu nỗi lòng.
Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan
Cuộc đời vốn rất sòng phẳng, cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại thứ ấy theo cách này hay cách khác. Tình yêu, sự tử tế và chân thành cho đi thường sẽ nhận lại những giá trị lớn hơn gấp nhiều lần.
Khi đủ trưởng thành ta sẽ tự mình hiểu được không thể sống mà có thể làm vừa tất cả mọi người. Do vậy cũng không cần ra vẻ thế này thế kia để thu hút, níu kéo hay làm hài lòng ai cả. Sống trên đời hãy cứ là chính mình.
Sơn Bảo Trần - Những Ngón Tay Đan
Trên đời này rất nhiều chuyện không như ý, nhưng điều không như ý, chưa hẳn đã là điều không hay. Em chia tay để gặp một người mới. Công việc thất bại cho em nhiều bài học hơn. Em nhìn xem, có bao điều tích cực? Thay đổi góc nhìn thôi, em đã có một tâm trạng mới rồi.
Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan
Add new comment