GỬI EM XA NHỚ
09/26/2025 - 21:59
Nắng về mang "nhớ" ra phơi
Gió thu đánh cắp giấu nơi giao mùa
Lang thang quanh bến mộng mơ
Chờ thuyền kỉ niệm xin nhờ quá giang.
Ngang qua ngày cũ bẽ bàng
Cái lần ngỏ ý bị "nàng" ngó lơ
Ngăn bàn tìm lại bài thơ
Cố tình để đó nhưng vờ để quên.
Mưa chiều gõ nhịp mái hiên
Bâng khuâng đợi tiếng gót hiền em qua
Thương em áo ướt nhà xa
Nên theo một đoạn "ai mà" theo đuôi.
Cỏ may nhảy nhót lưng đồi
Thầm yêu vương áo em tôi mỗi ngày
Em buông thương nhớ rời tay
Ta bâng quơ nhặt tháng ngày tương tư.
Sương giăng lối cũ mịt mù
Chào em "cô gái đến từ hôm qua"
Gió quăng nỗi nhớ vào nhà
Trả lại ta những phôi pha kiếm tìm.
Nguyễn Công Chính
Add new comment