GIỌT TÌNH BUỒN
07/11/2021 - 09:52
Nắng cháy thiêu rụi cõi lòng ai
Gió miên man lặng tháng năm dài
Nhóm lên ngọn lửa tình phiêu lãng
Gom hết yêu thương dệt mộng phai.
Bình yên một thoáng thấm cơn mê
Mi ngoan môi khẽ chút vụng về
Gót hồng ai bước thêm nhung nhớ
Quạnh vắng đêm buồn dài lê thê.
Vẫn biết phố đông chốn người qua
Sao nghe mưa gió kiếp không nhà
Còn bao hư ảo đời ngang trái
Bỏ hết sân si ta là ta.
Phím đàn ngân lên nốt bi ai
Tìm quên chốn cũ mộng trang đài
Phố bình yên mãi tình muôn kiếp
Nhặt chiếc lá rơi ngỡ tình phai....
Nguyễn Xuân Lưu
Add new comment