EM Ở LẠI ĐÂY
09/05/2025 - 02:38
Em ở lại đây
Trong những vần thơ tôi viết
Trong giấc chiêm bao
Trong tuổi trẻ dại khờ
Em ở lại trong từng cơn mơ
Từng cái nhíu mày, từng làn hơi thở
Rồi nghiến chặt tôi...
Đến khi tôi vụn vỡ
Khi trái tim hồng ngừng thở những nhịp yêu
Em ở lại trong trí nhớ
Không nhiều
Là nỗi đau tôi gồng mình níu giữ
Nếu buông tay tôi sợ người trách cứ
Nếu ôm vào tôi không nỡ rời đi
Xin lỗi em vì chẳng để lại gì
Ngày hôm ấy chỉ mưa và nước mắt
Xin lỗi em vì đã không nói thật
Căn bệnh từng cướp mất người em thương
Nhưng không sao, ở phía cuối con đường
Tôi đã không phụ nàng một lời hứa
"Thề với trời, dù thế nào đi nữa
Trọn kiếp này anh vẫn sẽ yêu em."
Và kiếp sau
Kiếp sau...
Ngân Lạc • ♬
Add new comment