ĐỂ MẸ LÀ CHÍNH MẸ
04/12/2025 - 22:44
Không cần mẹ phải khác đi ngày cũ
Không giục mẹ cười, chẳng trách đơn sơ
Chỉ hỏi điều từ lâu mẹ vốn mong chờ
Rồi ngồi cạnh – như một người bạn nhỏ.
Một nắm lá thơm mẹ hong trong gió
Mâm cơm chay mẹ nấu để tâm an
Câu chuyện đời mẹ chắp nối gian nan
Con sẽ lắng nghe – để biết mình còn mẹ.
Con không nói: “Mẹ mặc đi, sẽ đẹp!”
Cũng chẳng dỗ dành: “Mẹ thử một lần xem.”
Con sẽ không thương bằng những điều “nên”
Mà bằng yên – để mẹ là chính mẹ.
Vui với chính mình – chút bình an lặng lẽ
Con đâu cần bắt mẹ phải nghe con
Có lẽ điều mẹ luôn giữ kín trong lòng
Là được hiểu mà không cần sửa đổi.
---
Hỷ Lạc An Nhiên - Dự án thơ "100 ngày tĩnh tại", ngày 24
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐỂ MẸ LÀ CHÍNH MẸ
Add new comment