HÃY LÀ CHÍNH MÌNH, ĐỪNG LÀ AI KHÁC
"Lạ nhỉ, yêu thôi mà cũng cần phải để ý, để mắt, để tâm đến xem coi ai mới là người phù hợp cùng mình dựng xây lên mọi thứ sao. Con người ta không thể chỉ yêu thôi là được hay sao?. Không đâu em, vì đến mỗi loại ong nó chỉ chọn được loại hoa đó để lấy mật thôi thì sao con người lại không có quyền tự chọn một nửa phù hợp chính đáng để mang yêu thương ngọt ngào đến cho nhau chứ."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Em của bây giờ, một cô gái rất hay cười. Em dùng nụ cười để nhẹ nhàng bước qua mọi chuyện. Em đã bắt đầu tập lắng nghe nhiều hơn là nói. Em đã tập giữ lại mọi thứ trong lòng mình một cách thận trọng, đó là một trong những cách hạn chế những tổn thương mình tự mang lại cho mình. Không phải em mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ là em biết điều gì nên giữ, điều gì nên bỏ, người nào nên ở cạnh, còn người nào nên buông."
An Nghi - Những Ngón Tay Đan
"Những năm tháng sau này đừng cố gắng trở thành một ai khác. Hãy là chính em dù buồn cũng được. Biết đâu một ngày nỗi buồn của em lại là nỗi buồn đẹp nhất."
Luvita (Trường Vũ) - Những Ngón Tay Đan

"Ngần ấy năm tháng em đã thiệt thòi đủ rồi, nếu được lựa chọn giữa bình yên và giông tố. Tôi chỉ mong em đủ trưởng thành để định đoạt. Còn tất thảy thương tổn, hãy để đôi vai trần này gánh vác. Em hãy kiêu ngạo với những bình yên còn chờ đợi. Cô gái tuổi đôi mươi có lẻ, em hãy nũng nịu với thanh xuân của mình, xin đừng giấu muộn phiền trên đôi mắt và cố gắng kiên cường đến ngã quỵ.
Nhất định phải sống, dù còn một ngày cũng đừng thôi hi vọng về những điều tốt đẹp. Chúng ta đều không nuối tiếc, bởi đó là điều duy nhất mà chúng ta chỉ gặp một lần trong cuộc đời này. Nhân sinh khó đoán, nếu muôn sông vẫn hội về một biển. Nhất định trường cửu không để chia lìa."
Time - Những Ngón Tay Đan
"Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Nếu bạn cảm thấy không được tôn trọng thì hãy rời đi dù là tình bạn hay tình yêu đi chăng nữa. Không phải đặt cái tôi của mình cao hơn tất cả mà là sự trân trọng giá trị bản thân một cách cơ bản nhất. Bạn phải yêu thương chính mình thật tốt trước khi quyết định yêu đương một ai đó."
Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

"Sẽ chẳng có một ai muốn nắm lại đôi tay mà mình đã buông, nhưng chia ly cũng là điều mà chưa bao giờ bất kì ai muốn chọn. Cũng giống như lúc này, khi cả hai đang rẽ về hai hướng khác nhau. Bản thân đã sẵn sàng thay đổi lộ trình trong cuộc sống của mình, sẵn sàng không có em bên cạnh. Thế nên, em hãy cứ sống cuộc sống của em, hãy tiếp tục làm những điều em muốn. Em cũng cứ tiếp tục là phiên bản đặc biệt của riêng mình. Chia tay không phải là dấu chấm hết, em hãy tin là ở phía trước sẽ có một chàng trai nào đó đến để sánh bước cùng em đi về tương lai."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
"Giữa muôn trùng sợ hãi bủa vây, em biết rằng mình có thể trốn chạy và hoàn toàn bỏ cuộc. Nhưng người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi thật sự đầu hàng. Cả cuộc đời dài rộng phía trước, chẳng lẽ chúng mình mãi đầu hàng sao em?"
Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan
"Trong mọi mối quan hệ nếu ai đó muốn làm tổn thương bạn thì hãy nhớ bạn phải tự bảo vệ mình, còn nếu chính bạn cũng buông bỏ bản thân thì bạn thua rồi. Không ai có thể làm bạn cảm thấy tổn thương và tuyệt vọng nếu bạn không cho phép! Hãy đối xử tốt với chính mình đừng chỉ mãi chạy theo việc làm vui lòng người khác, người ta không quan tâm bạn đã nỗ lực như thế nào đâu. Luôn là chính mình, thời gian sẽ minh chứng tất cả. Bạn không cần phải cảm thấy áy náy với ai hết."
Gi - Những Ngón Tay Đan

"Đừng bắt ép bản thân phải cố quên hoặc cố chấp nhận. Thứ cảm giác nghe thì thấy đau nhưng lại là thoải mái nhất đó chính là cứ nhớ, quên không được thì cứ nhớ cho đã đi. Vì càng cố quên lại càng nhớ, và dần dần lún sâu không thể thoát ra được."
Sắn Sắn - Những Ngón Tay Đan
"Ngày hôm qua, dù cho là nước mắt hay nụ cười, đau khổ hay hạnh phúc, thất bại hay thành công, chông chênh hay vững chải, thì cũng là một đoạn đường đáng nhớ, mà nhờ trải qua nó, ta mới có thể là một ta phiên bản lớn hơn trong suy nghĩ, tự tin hơn trong cuộc sống và bản lĩnh hơn trong trường đời."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan
''Không cần vội vã, cũng chẳng cần gượng ép. Trên đường đời vẫn còn những tâm hồn đồng điệu sẽ được sự thuận duyên đưa đến để kết giao với bạn. Chỉ cần bạn dành đủ nhẫn nại, bao dung cho bản thân để từ đó có thể lan toả yêu thương, thấu cảm cho họ thì đó mới là sự kết nối vẹn toàn nhất ở tình bạn. Đừng bận lòng khổ tâm nếu những người bạn ấy chưa đến, vì bạn vẫn còn có bản thân cùng đồng hành."
May08 (夏雪) - Những Ngón Tay Đan
Add new comment