HÀNH TRÌNH
Thong dong miền chữ
Đam mê thổi bùng cùng những cánh tay đan
Một hành trình gian nan
Ta ngồi lại bên nhau tua từng dòng hồi ức
Trân trọng biết bao những con người cầm cân nảy mực
Với những dòng nhận xét công tâm
Và những hi sinh lặng lẽ âm thầm
Của những admin tràn đầy nhiệt huyết
Biết đâu được một ngày ta từ biệt
Chuyện hợp tan, tan hợp có ai ngờ
Ngay giữa lòng thành phố ta ngồi mơ
Kể chuyện người và chuyện mình thổn thức
Kể nhau nghe không phải lời đường mật
Kể nhau nghe nỗi cơm áo gạo tiền
Kể nhau nghe về những mảnh tình riêng
Và ta bước đi giữa trời rực rỡ
Dẫu trái tim còn đó nhiều vụn vỡ
"Tôi đi tìm tôi" giữa nhân gian
Thắp lửa đam mê sẽ mãi chẳng lụi tàn
Chào minigame "Mừng tay đan 1 tuổi"
Và những ngày đời cho ta rong ruổi
Cảm giác thế nào 'Khi người ta yêu"
Khắc khoải mênh mông tia nắng cuối chiều
Chuyện "quả sầu riêng" hay niềm riêng một cõi
Có những ngày đời quá nhiều câu hỏi
"Chia sẻ thật hay - Quà trao tận tay"
Những ngọt bùi pha lẫn với đắng cay
Mình "đan tay cùng thời gian" chạm khẽ
Bước cuộc đời đôi lần sang ngã rẽ
"Đan tay cùng cảm xúc" những niềm riêng
Và "bên trong ngăn tủ rỗng" im lìm
Chút nuối tiếc điều gì ta đánh mất
Trong đêm thâu cõi lòng sao bỗng chật
Cuộc tình nào vụn vỡ tuổi xuân xanh
Nửa cuộc đời trôi "viết để chữa lành"
Nghe "mùa xanh thương những niềm riêng" đã cũ
"Không chơi cũng phải chơi" với bao điều ấp ủ
Mà "không chơi tiếc ráng chịu" làm sao
"Truyện ngắn hay tay đan 2023" đón chào
Rồi "gõ cửa tâm thức" cho ta nhiều suy ngẫm
Bình minh vẫn lên muôn vàn tia nắng ấm
"Chào tay đan, mình là..." những thành viên
"Tay đan mùa về" một mối lương duyên
Kể "chuyện người chuyện mình" trong lần ta họp mặt
Như định mệnh ông trời kia sắp đặt
Một chặng đường ta vẫn ở bên nhau
Những chuyện lòng góp nhặt đến ngày sau
Và khoảng cách không còn là khoảng cách
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÀNH TRÌNH
Add new comment