ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Mọi thứ trên vũ trụ này dường như đang được vận hành theo một nguyên lý tương tự nhau. Để rồi khi chúng ta nhìn vào sự trưởng thành, sinh trưởng của một cái cây có thể nói về một đời người.
Gần đây mình có mình có một cuộc trò chuyện với một vị khách quen. Mình và họ đã làm việc với nhau từ khoảng nửa giữa năm 2025, khi nhìn lại số phiên trò chuyện theo số lần mình đã gửi link google meet trong tin nhắn có lẽ cũng đã gần 20 buổi. Những buổi trò chuyện trong năm mới này mang một cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Chả là, vị khách ấy nói một câu mà mình nhớ mãi từ phiên làm việc đó tới giờ, họ nói với mình rằng:
“Có lẽ mình nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.”
Một lời nói đã khiến chính mình cũng cảm thấy ấn tượng và suy nghĩ về chúng rất lâu. Mình cũng đã tự hỏi lại với bản thân rằng có bao giờ mình đã không thuận theo tự nhiên và đã kháng cự lại hay đốt cháy giai đoạn trong việc kết nối với mọi người hay không. Câu trả lời hoàn toàn là có, rất nhiều là đằng khác. Mình của trước đây đã để những mong muốn, kì vọng quá lớn và không nhìn vào thực tế một cách khách quan. Điều đó làm mình vô tình hành động theo hướng đốt cháy giai đoạn.
Lại nhớ về cuộc hội thoại với một người em vô tình quen biết tại quán cà phê thân thuộc gần trường đại học. Hai chị em cùng học chung trường, nhưng trong thời gian mình biết em thì em có dự định chuyển hướng sang mĩ thuật. Hôm đó, tự dưng mình muốn thực hành thử nhìn tranh đoán trạng thái tâm lý nên đã bảo bạn ấy vẽ một bức tranh trong khoảng thời gian quy định. Sau đó, bạn sẽ mô tả về ý nghĩa bức tranh của bạn và mình sẽ nhìn nhận thêm từ góc độ các vấn đề đang ảnh hưởng tới tâm lý của bạn. Khi bạn miêu tả về bức tranh ấy xong, mình có phân tích lại theo những thông tin của bạn chia sẻ và bạn cảm thấy có phần đúng. Khi đó bạn ấy đã hỏi mình một câu rằng “Nhưng có nhất thiết phải chấp nhận và đối diện không ạ chị?”. Mình đã sững người một chút, mình cảm thấy câu hỏi ấy như một cái phanh để cho mình dừng lại kịp thời để hiểu khung cảnh phía trước của mình đang diễn ra như thế nào. Suy cho cùng, không phải người nào chúng ta gặp cũng đang ở trong giai đoạn muốn đối diện với vấn đề khó khăn tâm lý của bản thân ngay và luôn, có rất nhiều yếu tố là thứ còn cản trở họ để thúc đẩy họ đưa ra được quyết định này, đó là điều chúng ta nên chấp nhận và thuận theo tự nhiên theo tiến trình của riêng họ. Ý thức được điều đó, bởi vậy lúc ấy mình đã bộc bạch với bạn ấy rằng:
“Nếu em chưa sẵn sàng, chưa mong muốn thì cũng không sao cả. Chỉ là nếu em có mong muốn đối diện thì chị vẫn ở đây và em có thể tìm tới chị.”
Trong khoảnh khắc đó, mình nhận thấy sự thay đổi từ chính nội tâm của bản thân, Không cưỡng cầu, không đốt cháy giai đoạn và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đâu đó mình có phần tin rằng với sự nâng đỡ của tự nhiên khi ta biết thuận theo đó, có lẽ sẽ làm mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng và sự thay đổi trong nội tâm của một người sẽ dần chuyển hóa tích cực hơn. Và thứ mình có thể trao tới cho họ đơn giản chỉ là một nơi cho họ cảm giác chính họ được chấp nhận. Chỉ vậy thôi, mình không tự cho khả năng của mình chiếm nhiều vai trò trong tiến trình trò chuyện giữa cả hai. Trái lại, chính họ đang phải nỗi lực rất nhiều trong tiến trình này.
T&U – Chạm Và Thấu Hiểu
👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Add new comment