CÓ AI XOA DỊU VẾT THƯƠNG LÒNG CHO EM CHƯA?
Tôi thiết nghĩ, con người ta muốn chữa lành vết thương phải có cả hai yêu tố "cần và đủ". Nếu điều kiện cần là thời gian, thì điều kiện đủ phải là tự tha thứ cho bản thân. Con người ta ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng đừng để những thứ đã qua làm ta cảm thấy tim mình luôn rỉ máu. Hãy nhớ rằng không ai có thể giúp mình chữa trị, nếu bản thân không biết học cách tự chữa cho chính mình. Tôi luôn tâm niệm rằng ca ngợi thành công là điều tốt, nhưng lưu tâm mãi với nỗi đau là điều hết sức tồi tệ.
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
Mong em đánh rơi tất cả những nỗi buồn, đánh rơi sự thương tổn, đánh rơi những điều tiêu cực mà em đang cố gắng ghì lấy dù cho sức cùng lực kiệt, chấp nhận buông bỏ - hòa thuận với quá khứ và sống hết mình ở hiện tại. Vì em xứng đáng có được những điều tốt hơn trở thành của để dành để sau này khi nhìn lại em nhận ra rằng “những điều tốt nhất đều đến sau cùng mà phải không?”
Phương Thảo - Những Ngón Tay Đan

Hi vọng em được yêu. Người sau ấy mà chắc chắn không phải là người em yêu nhiều nhất, nhưng theo cách nào đó họ mang lại cho em tình yêu đặc biệt. Em sẽ nhận về tình yêu cân xứng, em sẽ được yêu theo một cách khác, hoàn hảo và tử tế hơn. Câu chuyện sau họ cùng em vẽ sẽ vơi đi những gam màu tối, ánh sáng hông khô cơn mưa và một vài sắc đỏ ở cuối chân trời. Nước mắt em vẫn rơi nhưng vì cảm động, vì tấm chân tình em mong đã gặp được trong đời.
Thu Thu - Những Ngón Tay Đan
Một vết thương lớn sẽ khiến người ta để ý thấy, muốn xoa dịu chữa lành ngay lập tực nhưng những vết xước nhỏ xíu liệu mấy người quan tâm mà chẳng hề hay biết rằng, dù chỉ nhỏ nhoi cũng đủ khiến nỗi đau âm ỉ nặng nề, nhỏ là vì người ta không muốn để cho bạn thấy nỗi thống khổ xót xa, đơn thuần muốn bạn an tâm mà rời bỏ. Nhỏ nhưng đủ thấm, đủ đau, đủ khiến con người dù mạnh mẽ cũng có lúc quằn quại, bế tắc không sao vượt qua được.
Bodhi - Những Ngón Tay Đan

Em nhìn xem mình đã từng xinh đẹp, rực rỡ như thế đấy! Cười tươi lên nào! Mọi muộn phiền rồi sẽ đi qua đi qua. Chỉ cần em đừng tự giam mình, mạnh mẽ bước tiếp, làm bất cứ gì em muốn, có thể khóc ngất đi rồi tự lau nước mắt để lấp lánh nụ cười chân thật. Đi qua đêm tối, bình minh đến ánh dương lại lên, sáng ấm rực rỡ, chan hòa.
Em biết không, tôi ước mình là em để chịu giùm em nỗi đau lòng này, ước mình có quyền năng để làm tan biết nỗi buồn của em. Dù không thể ngăn nỗi buồn đến với em nhưng tôi vẫn ở đây, bên em, cùng em đi qua mọi ưu phiền.
Tôi thương em, cô gái mong manh như gió của tôi.
Gió - Những Ngón Tay Đan
Khi em còn đang chùn chân trước ngã rẽ, mọi người muốn giúp đỡ, nhưng em khước từ bằng gương mặt vô cảm của mình. Em thấy gì trong buổi chiều lạc lõng đó giữa đại lộ thênh thang, là cô độc đúng không
Em cố ép mình sống lý trí, xa lạ với mọi người, nhưng sự tủi thân chiếm lấy em đến cùng cực, chưa một lần được vui vẻ phải không em? Anh tin là em nhận ra xúc cảm từ trái tim mình, nó đang gào thét và âm ỉ đau. Khóc một lần đi để em thấy rằng mình đang sống chứ không phải “tồn tại”.
Mở lòng đi em. Hãy cứ chân thành, cứ tin tưởng và cứ dại khờ. Em sống cuộc đời vô ưu của em, chẳng ai có quyền phê phán em cả. Những gì em chịu đựng, em trải qua, đã trao đi rồi sẽ nhận về thứ xứng đáng sau ngần ấy chông gai.
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
Add new comment