LỜI CHÂN THÀNH VỀ "NHỮNG ĐIỀU NHỎ XÍU"
🎉 "Để tôi kể bạn nghe" – Về những điều nhỏ xíu.
Chào bạn, người kể chuyện dịu dàng của cuộc thi "Để tôi kể bạn nghe"!
Vậy là 50 bài viết đã lần lượt ghé thăm nhóm Những Ngón Tay Đan, thủ thỉ kể cho nhau nghe những điều nhỏ xíu – mà đọc xong, lòng thì lại đầy ắp. Có khi là một buổi sáng mưa êm đềm, có khi là chuyện ve chai của ba, có lúc là một ánh mắt trẻ thơ hay tiếng ru của bà vọng về từ những mùa xa cũ.
Từ 50 mảnh ghép chân thành, nhóm đã chọn lọc ra 12 bài viết bước vào vòng xét giải cuối cùng, và sắp tới đây sẽ có 3 bài viết được trao quà tặng nho nhỏ nhưng chan chứa yêu thương từ Những Ngón Tay Đan.
✨ Tản văn – nhưng không "tản" chút nào!
Điều khiến Tay Đan trân quý nhất không phải là bạn viết hay đến mức nào, mà là bạn đã viết bằng trái tim. Mỗi bài viết là một lát cắt đời sống, là những điều mà ta có thể đã đi qua – nhưng chưa kịp ngoái lại để ngắm kỹ, để biết rằng: À, hóa ra nó xinh xắn và đầy yêu thương đến thế.
- Có bài khiến người đọc phải ồ lên: "Sao giống mình quá!"
- Có bài khiến ta phải chậm lại vài giây, đọc lại dòng chữ vừa lướt qua vì thấy... tim đập hơi nhanh.
- Và có bài làm mắt cay cay, rồi khẽ mỉm cười: “Ừ, vẫn còn nhiều điều tử tế lắm giữa cuộc đời này.”
💌 Cảm ơn bạn – người kể chuyện của Những Điều Nhỏ Xíu.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi bài viết cho minigame Để tôi kể bạn nghe. Cảm ơn bạn đã kể lại một ký ức, một khoảnh khắc, một mảnh rất riêng – để admin và mọi người cùng gặp nhau ở điểm chung mang tên “cảm xúc”.
Những điều nhỏ xíu ấy, tưởng chừng rất lặng lẽ, nhưng khi được kể ra lại có sức lan tỏa kỳ diệu. Tin rằng, dù bạn có lọt top 3 hay không, thì bài viết của bạn đã chạm vào một ai đó, và điều đó – chính là phần thưởng lớn nhất rồi.
🧶 Những ngón tay vẫn tiếp tục đan
Cuộc thi sắp khép lại, nhưng hành trình sẻ chia thì chưa dừng lại đâu. Những Ngón Tay Đan vẫn sẽ là nơi bạn có thể trở về, kể thêm vài chuyện nhỏ nhỏ – chuyện hôm nay bạn thấy vui, chuyện bạn học được điều gì đó dễ thương từ một người lạ, hay chỉ là cảm xúc vu vơ từ… mùi nước lau sàn hồi mẫu giáo (thật luôn đó!).
🎁 Sắp có quà, sắp có top 3!
BGK đang gấp rút hoàn thiện đánh giá và sẽ sớm công bố 3 bài viết xuất sắc nhất. Những phần quà nho nhỏ nhưng dễ thương từ nhóm sẽ là lời cảm ơn chân thành dành cho những trái tim đã "thổn thức bằng chữ".
Hẹn gặp “tổ đội bán than” trong bài đăng công bố kết quả sắp tới nhé – và nếu có thời gian, đừng quên đọc lại 12 bài viết lọt vòng xét giải, biết đâu, bạn cũng sẽ mỉm cười vì cảm xúc của người khác... lại giống mình quá đỗi.
Thân gửi yêu thương,
Mệ Hạ Chầm
#NNTD_Detoikebannghe
#Nhungngontaydan
Add new comment