Em, đôi khi, và anh
06/20/2021 - 08:15
Em, đôi khi, và anh
Đôi khi anh chưa thể biết hết không
Những mơ mộng nơi em chẳng nhiều nữa
Chút dư thừa chẳng thể là một nửa
Em mang vừa một túi đựng thanh xuân
Anh chẳng thấy những lúc em phân vân
Không gột trần hết nặng nề được nữa
Lúc đổ mưa, khuôn trăng đựng chẳng vừa
Những dư thừa, trọn ở “Em không sao”
Đôi khi thôi, chỉ có như vậy thôi
Tim em trôi trong lời em hằng nói
Rằng em thôi không thể gượng thêm nổi
Anh lặng ngồi, anh cùng em ở đây
Em và anh cũng như cuộc đời này
Gắng từng ngày, mệt mỏi sẽ là rõ
Ôi nho nhỏ, những bình yên thế đó
Hết tơ vò, là lúc ta thương nhau
Add new comment