YÊU LÀNH – HỌC CÁCH YÊU MÀ KHÔNG LÀM ĐAU NHAU
Tớ đã từng nghĩ yêu là phải mãnh liệt, là nhớ đến quên mình, là hy sinh đến kiệt sức, là chấp nhận tổn thương chỉ để giữ một người ở lại. Tớ đã gọi đó là yêu. Nhưng sau rất nhiều lần tim đau, tớ mới nhận ra: không phải tình yêu nào cũng đáng để mình chịu đựng.
Rồi tớ bắt đầu nghe nhiều hơn, tìm hiểu và học cách thấu hiểu về hai chữ “yêu lành”.
Yêu lành không phải là yêu ít đi, mà là yêu đúng cách. Là khi ở bên một người, mình không phải gồng lên để trở thành phiên bản khác. Không phải lo sợ mỗi lần nói ra cảm xúc thật sẽ bị xem là yếu đuối hay phiền phức. Yêu lành là khi sự hiện diện của người kia khiến mình thấy an toàn, chứ không phải bất an.
Trong một mối quan hệ yêu lành, người ta không dùng im lặng để trừng phạt nhau. Không dùng lời nói để làm tổn thương rồi gọi đó là “thẳng thắn”. Không lấy quá khứ ra dằn vặt, cũng không đem nỗi đau cũ trút lên người mới. Yêu lành là biết dừng lại đúng lúc, biết xin lỗi khi sai, và biết lắng nghe mà không phán xét.
Tớ từng nghĩ yêu là phải chịu đựng. Nhưng yêu lành dạy tớ rằng: nếu phải cố gắng quá nhiều để được yêu, thì có lẽ đó không phải là yêu. Tình yêu thật sự không khiến mình thu nhỏ lại, không làm mình nghi ngờ giá trị bản thân. Nó cho mình không gian để thở, để lớn lên, để là chính mình.
Yêu lành cũng là học cách yêu bản thân trước. Là không vì sợ cô đơn mà nắm nhầm tay. Không vì thiếu thốn tình cảm mà chấp nhận những điều mình không xứng đáng. Khi mình biết trân trọng cảm xúc của chính mình, mình sẽ không dễ dàng trao nó cho những người không biết giữ.
Có thể yêu lành không ồn ào. Không phải lúc nào cũng ngọt ngào như phim ảnh. Nhưng nó bền. Nó đủ chậm để hai người kịp hiểu nhau, đủ sâu để ở lại lâu dài. Là khi có mâu thuẫn, cả hai chọn cùng giải quyết, chứ không chọn rời đi. Là khi yêu, nhưng vẫn tôn trọng ranh giới của nhau.
Nếu bạn đang yêu, tớ mong bạn được yêu lành.
Nếu bạn chưa yêu, tớ mong bạn đừng vội.
Và nếu bạn từng tổn thương, hãy tin rằng: bạn hoàn toàn có thể yêu lại, theo một cách dịu dàng hơn, an toàn hơn.
Vì sau tất cả, tình yêu không phải là nơi để mình chịu đau, mà là nơi để mình được chữa lành.
Mắm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: YÊU LÀNH – HỌC CÁCH YÊU MÀ KHÔNG LÀM ĐAU NHAU
Add new comment