VÌ MỘT PHIÊN BẢN TỐT HƠN

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

“Không có gì hối tiếc khi chúng ta cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày.”

Sẽ có lúc, người ta không vui khi nhìn thấy mình thay đổi. Và cũng có những lúc, chính mình lại bắt đầu nghi ngờ với những quyết định của bản thân. Đó là những ngày mà ta thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ can đảm để bước tiếp trên con đường mình chọn. Và trong đời ai rồi cũng sẽ có ít nhất một lần như thế — ngồi lại, nhìn vào bản thân, rồi tự hỏi “Giá như những chuyện này không xảy ra?” hay “Liệu rằng, nếu ngày đó mình không chọn như vậy thì mọi thứ đã khác?”.

Nhưng mà, không có gì là sai khi chúng ta đều đang cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Không ai có thể hiểu hết con đường mình đang đi. Và cũng chẳng ai biết được đôi chân mình đã từng bước qua bao nhiêu ghồ ghề, sỏi đá. Tuổi đôi mươi, đôi lần chúng ta sẽ tự hỏi: “Mình có đang đi sai đường không?”. Nhưng thật ra, không có lựa chọn nào là đúng hay sai cả. Con đường nào cũng sẽ có những đoạn rực rỡ và khúc cua tối tăm mà mình buộc phải đi qua. Khi mình vẫn đang đi nghĩa là chân mình vẫn đang tiến về phía trước.

A
📷: Pinterest

Có thể, con đường mà mình đang đi không hề bằng phẳng như mình mong muốn. Hoàn cảnh mà mình đang đối mặt chưa một lần nhẹ nhàng như mình mong đợi. Sẽ có những khó khăn mà chỉ có mỗi ta ôm lấy và vượt qua nó. Sẽ có những lần oan ức đến bất lực, và nhiều lần như thế… nhưng nhất định tất cả rồi sẽ qua. Chúng ta cũng chỉ là người bình thường, nên có quyền cho phép mình được mệt, được nghỉ ngơi nhưng nhất định phải bước tiếp. Rồi một ngày nhìn lại, những chuyện xảy ra đều là những điều cần phải đến. Việc của mình là cố gắng. Cái gì khó quá thì vừa khóc vừa làm cũng được. Riêng những điều ngoài thân thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát hay lường trước.

Chỉ cần chưa dừng lại, thì mình vẫn đang trên đường đi đến phiên bản mà mình xứng đáng trở thành.

/Em à, rồi những tổn thương và bất lực của hôm nay sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nếu em không bằng lòng bỏ cuộc. Chỉ cần mình còn sống thì mọi thử thách đều sẽ vượt qua. Vì mình còn nợ chính mình một cuộc đời hạnh phúc./

     Mây Mùa Hạ 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: VÌ MỘT PHIÊN BẢN TỐT HƠN 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.