TRONG TẦNG SÂU NHẤT CỦA NHÂN DUYÊN

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Trong tầng sâu nhất của nhân duyên, tri kỷ chưa bao giờ là thứ có thể đi tìm.

Trên đời này, có những thứ gọi là tri kỉ nhưng không phải lúc nào cũng hiện diện. Có những người tưởng chừng rất hợp, rất hiểu nhưng rồi cũng chỉ đi cùng ta trong một đoạn đường ngắn. Có những người bạn, tớ vẫn gắn bó suốt nhiều năm, lâu lâu vẫn gặp mặt, chia sẻ hoặc tán gẫu vu vơ vài chuyện trên đời. Nhưng để gọi là tri kỉ thì dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó rất khó gọi tên. Và cũng có những mối quan hệ đã từng rất thân, nhưng khoảng cách và sự im lặng dần giết đi nó theo cùng năm tháng.

Hóa ra, tri kỷ chưa bao giờ là thứ có thể cố gắng đi tìm. Vào một ngày đẹp trời, khi tâm ta đủ tĩnh lặng để không trở thành ai khác. Và sự chân thành của mình, vừa vặn gặp được một tâm hồn đủ kiên nhẫn để ở lại. Không cần một sự sắp đặt nào cả, chỉ là cứ thế, con người ta gặp nhau, chuyện trò, lắng nghe và dần thấu hiểu. Cho đến một lúc nào đó, họ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của nhau. Để rồi, sau những lần đánh mất và tìm lại, họ vẫn chọn ở lại và cùng nhau bước tiếp.

A
📷: Pinterest 

Có lẽ, ở tầng bậc sâu nhất của nhân duyên, giữa hàng tỉ người họ không phải ngẫu nhiên mà tìm thấy nhau. Và càng thấy được duyên lành là điều không thể gượng ép. Nhưng con người ta vẫn có cách để tự tạo ra nhân duyên ấy. Cuối cùng thì… cuộc đời vẫn cho ta thấy tri kỷ là người đến bên mình không vì bất kỳ một vụ lợi nào cả. Là người khiến mình không cần phải cố gắng để trở thành ai. Là những điều không vui của nhau vẫn có thể thành thật ngồi lại để chia sẻ. 

Càng lớn tớ càng tin vào những điều trên đời gọi là duyên số. Vì mọi điều xảy ra trong cuộc sống này, đều không phải tự nhiên mà có. Có lẽ trong tầng sâu nhất của nhân duyên, tri kỷ không phải là người mình cố gắng đi tìm kiếm giữa nhân gian. Mà là người - sau tất cả những chênh vênh của cuộc đời, mình vẫn có thể nhẹ lòng mà nói rằng:

“May quá, chúng ta đã gặp nhau.”

Mây Mùa Hạ 

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRONG TẦNG SÂU NHẤT CỦA NHÂN DUYÊN 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.