TRI KỈ
08/17/2025 - 04:05
Chắc là bạn cần bàn tay ấm
Tay tôi đây hãy nắm thật lâu
Tôi chỉ cần san sẻ gánh sầu
Cho tôi tựa bờ vai một chút.
Chân đã mỏi dặm trường heo hút
Ngày buồn xưa đã quá lâu rồi
Bạn vui lòng bước cạnh bên tôi
Chỉ một chặng đường thôi.. đừng vội!
Bạn là để tỉ tê han hỏi
Hay chỉ cần ngồi kế một bên
Khi cuộc đời trắc trở lênh đênh
Tôi có bạn đỡ buồn đôi lúc.
Bạn và tôi như cành củi mục
Chiều trên sông vướng gặp tình cờ
Như lục bình lặng lẽ bơ vơ
Làm bạn với cánh bèo ngơ ngác.
Khi tuổi hạc cao theo năm tháng
Đôi bạn già vẫn thích lang thang
Hẹn đông qua nắng ấm xuân tràn
Tôi với bạn lên ngàn ngắm núi.
Và ta sẽ không còn nhớ.. tuổi.
Vân Huỳnh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRI KỈ
Add new comment