TÌNH VẪN HOÀI THƯƠNG
05/29/2026 - 21:43
Em rót đời ta một chén sầu
Lòng say khướt hỏi tại vì đâu
Cho ngày hôm ấy buồn xa xót
Chẳng dám nhìn nhau - chỉ cúi đầu
Có những lời thương chưa kịp nói
Đã thành lá rụng phủ thềm xưa
Người đi - năm tháng trôi mòn mỏi
Hối tiếc làm sao để nói vừa
Chiều nay lạc lối qua miền nhớ
Thoáng chút mơ hồ bóng dáng ai
Có tiếng ve sầu khan nức nở
Gọi mùa thương cũ giữa tàn phai
Em trói đời ta một tiếng thương
Cay cay khoé mắt những đêm trường
Câu thơ vụn vỡ bao hờn tủi
Gặm khối lòng chưa hết vấn vương.
Lữ Khách
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TÌNH VẪN HOÀI THƯƠNG
Add new comment