THƯ GỬI CON
Ba viết bài thơ để tặng con
Khi thời bom đạn đã không còn
Hoà bình độc lập con vui sống
Đánh đổi bằng gan - dạ sắt son
Có những thanh xuân mãi mãi xanh
Vùi trong đất mẹ giữ yên bình
Hồn thiêng sống mãi cùng non nước
Liệt sĩ anh hùng cảm tạ anh
Hoà bình độc lập của hôm nay
Con phải yêu và phải dựng xây
Đền đáp công ơn người ngã xuống
Cho cờ Tổ Quốc mãi tung bay
Ba nói con nghe trận Điện Biên
Đánh cho lũ giặc khổ trăm miền
Đào hầm kích nổ đồi A1
Ba chín ngày đêm Pháp đảo điên
Trường Sơn bất khuất đứng hiên ngang
Mười sáu ngàn cây số chuyển hàng
Lớp lớp trai hùng đi đánh Mỹ
Kinh hồn bạt vía lũ tham lang
Hoà bình có được dễ dàng đâu
Thạch Hãn sông xưa nước đục ngầu
Tám mốt ngày đêm giành Quảng Trị
Bi hùng máu nhuộm đỏ ngàn sau
Bao người nằm xuống phơi sương trắng
Chẳng biết nơi đâu để kiếm tìm
Chỉ biết nơi nào là Tổ Quốc
Đã hoà máu thịt của con tim
Để cuộc đời con vui hát ca
Tương lai phía trước mãi bay xa
Trường Sơn thơm ngát hoa đua nở
Hà Nội vang bài Tiến Quân Ca
Con nhớ một điều chẳng được quên
Còn bao ngôi mộ vẫn không tên
Còn bao người mẹ Việt Nam khóc
Con phải tri ân nghĩa đáp đền
Tự hào hai tiếng Việt Nam ơi
Gấm vóc non sông đẹp rạng ngời
Thế hệ chúng con phải tiếp nối
Hoà bình giữ lấy chớ buông lơi
Lữ Khách
👉Bài viết trên Group Tay Đan: THƯ GỬI CON
Add new comment