TÁI HỒI
11/13/2025 - 01:56
Em thấy gì trong đôi mắt chim câu
Là nỗi đau đã phai màu sương gió
Bước phiêu linh trên dặm dài nắng nỏ
Ngõ hoang vu chờ đợi bóng ta về.
Ta sẽ về bằng mấy dặm sơn khê
Bằng máu nóng chảy tuôn đôi dòng nhớ
Sẽ hát ru giấc cô liêu vụn vỡ
Để trong em ta sống thác miên trường.
Ta sẽ về cùng huyết lệ yêu đương
Cùng nếp tóc đã loang màu tro xám
Sẽ đập tan những u buồn ảm đạm
Dưới chân son ta sám hối quay đầu.
Đại hải nào cũng hung hiểm như nhau
Có lẽ đâu phải giăng cầu ô thước?
Nghe tiếng em trở gần hơn mỗi bước
Trước phong ba ta vội vã đi tìm.
Wilson Bui
Add new comment