SIMPLE LOVE
05/06/2026 - 21:08
Càng thêm trân quý những ngày có nắng
Bởi đã cùng em dạt vào lòng mưa
Tháng năm thoảng trôi tựa giấc ngủ trưa
Áo cưới trong mơ… em mặc khẽ vừa.
Gom hết thư tình vụng về thuở xưa
Đặt trong ngăn kéo, nhẹ nhàng cài cửa
Khung trời bình yên dệt bằng câu hứa
Đón rạng đông về, soạn sửa lòng ta.
Mong hoài chi những lộng lẫy xa hoa
Chỉ cần sớm tối cùng nhâm nhi trà
Em nâng nhành hoa, anh gieo mầm lá
Hạnh phúc đơn sơ, thế đủ rồi mà…?
Dẫu bão mai này ghé ngang hiên nhà
Tay mình vẫn chặt, chẳng thả buông xuôi!
Phạm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: SIMPLE LOVE
Add new comment