Ở ĐÂY CÓ BÁN PHÉP MÀU!

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại sinh con ra? 

Câu hỏi ngây ngô của một bé gái, làm cho người mẹ bối rối, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Bà chỉ biết cười trừ và xoa đầu con trẻ. Tránh đi ánh mắt tò mò của những thực khách đang ngồi trong quán ăn.

Tôi vô tình lẫn trong đám người ấy, cũng vểnh tai lên để chờ câu trả lời từ người mẹ. Thực ra câu hỏi của đứa bé rất hay. Trong cuộc đời của mình, ai rồi cũng sẽ có thời điểm tự vấn, chúng ta tại sao lại được sinh ra? 

- Đồ ngốc, có thế mà cũng không biết, người lớn sinh ra những đứa trẻ là để duy trì giống nòi.

Câu trả lời khiến mọi người đều thở phào, có lẽ, nó chỉ khó với người lớn thường hay suy nghĩ quá nhiều. Sau khi người mẹ không trả lời được, con trai liền thay mẹ giảng giải cho đứa em. Vừa hay cậu bé mới học bài học này ở trường. 

Trở về nhà trong đầu tôi cứ lảng vảng cái suy nghĩ, chúng ta có thực sự sinh ra chỉ để duy trì ngọn lửa của sự sống hay không? 

Hôm qua, tôi ngồi xem cup bóng đá thế giới. Sau khi quần nhau tơi tả đến hết hiệp phụ mà vẫn giữ tỉ số hoà, hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Tôi tự hỏi, tại sao người ta không tính các chỉ số phụ để xác định đội thắng cuộc giống như trong các môn võ đối kháng, mà lại bày vẽ ra màn đấu súng tiềm ẩn nhiều yếu tố may rủi để phân định. Như vậy có phải là quá bất công cho những đội chơi hay hơn, nhưng thua trên chấm phạt đền hay không? 

Thực ra, luật chơi là do con người tạo ra. Và yếu tố đỏ đen khiến cho môn thể thao này thu hút và thú vị. Cuối cùng thì, một môn thể thao, không hướng đến cái đích là phân định thắng thua, mà là tạo ra những cảm xúc tuyệt vời nhất cho cả người chơi lẫn người theo dõi. Thể thao phản ánh chân thực cuộc sống. Con người luôn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ chúng ta không chỉ được sinh ra để duy trì sự sống mà còn kiến tạo lên cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 

- Tôi không tin vào phép màu, cho đến khi nó xảy ra trước mắt tôi. 

D
📷: Sưu Tầm 

Một người hàng xóm của tôi đã rưng rưng nước mắt nói câu ấy trên bục nhận thưởng khi trúng giải độc đắc 1 tỷ đồng xổ số. 

Tưởng chừng phải bán nhà để trả nợ đến nơi thì bất ngờ trúng số. Không biết có trả được hết nợ nần hay không. Nhưng như người chết đuối vớ được cọc. Ngày nhận tiền cả gia đình mừng mừng tủi tủi. Nhiều người biết tin đến nhà chúc mừng. Cũng có người đến hỏi vay tiền. Ngân hàng còn đến gạ gửi tiền. 

Nhưng người trúng số cũng không sung sướng gì đâu. Nghe vợ của ông ấy kể rằng, trúng tiền tỷ thật đấy. Nhưng trước đó ông ấy cũng nướng con số tương đương vào xổ số, lô đề. Đến khi sắp phải bán nhà đến nơi thì may mắn lại trúng. Thôi thì cũng là của thiên trả địa. 

Vậy là phép màu chỉ đến với những người cố gắng đủ nhiều. Nhưng nếu cố gắng bằng cách đề đóm cờ bạc thì phép màu cũng không có tác dụng gì đâu. 

Trong hàng tỉ tinh cầu lang thang trong vũ trụ, khó khăn lắm mới có một tinh cầu vượt qua mọi yếu tố khắc nghiệt để tồn tại sự sống. Nơi chúng ta sống là một hành tinh mang phép màu. 

Phép màu của cuộc sống vẫn tồn tại ở xung quanh chúng ta. Mỗi một sinh mệnh được sinh ra, là một cuộc chiến của hàng triệu sinh mệnh bé nhỏ. Số lượng phải đủ nhiều mới có một sinh mệnh may mắn thành hình. 

A
📷: Sưu Tầm 

Phép màu sẽ luôn tiếp tục được tạo ra, nhờ hàng tỷ con người được sinh ra trên trái đất. Tương lai loài người sẽ chinh phục dần từng tinh cầu cằn cỗi, sẽ thắp sáng dần vũ trụ tối tăm. Mỗi người chúng ta sẽ đóng góp vào phép màu của nhân loại. Chúng ta duy trì sự sống, chúng ta truyền cảm hứng cho cuộc sống, chúng ta giống như những vận động viên cầm ngọn đuốc sự sống không ngừng truyền tay nhau qua nhiều thế hệ, góp thành một dòng chảy ngày càng lớn, và một lúc nào đó, sẽ tạo ra những phép màu thần kỳ thay đổi cả vũ trụ bao la. 

Gần đây, tôi biết một vài người bạn trên mạng. Còn trẻ nhưng đã mắc bệnh ung thư. Có người đã mất, có người vẫn đang tiếp tục giành giật sự sống. Các bạn ấy thật dũng cảm, thật đáng ngưỡng mộ. Dù hoàn cảnh nào vẫn luôn tươi cười, cho dù tôi biết thực tâm họ đang rất sợ hãi. Khác với mọi người, tôi chỉ âm thầm theo dõi và cầu nguyện vì không biết phải động viên họ như thế nào. 

Thay vì dành thời gian sợ hãi trước nguy cơ sự sống không còn dài, các bạn ấy chọn sống sao cho quỹ thời gian của mình có ý nghĩa nhất. Mỗi người lại có những cách thức rất riêng để đóng góp vào dòng chảy của lịch sử. Dù trong số họ có người còn rất trẻ, chưa có con cái, nhưng họ để lại cho cuộc đời những cuốn sách viết ra bằng cả sinh mệnh của mình, có người lại đăng ký hiến tạng khi qua đời, để truyền ngọn lửa sự sống của bản thân mình cho người khác. Để ngọn lửa sinh mệnh của mình tiếp tục cháy trong nhiều cơ thể khác nhau. Tất cả đều rất tuyệt vời. 

Sinh mệnh của ai rồi cũng sẽ kết thúc thôi, nhưng ngọn lửa sự sống của chúng ta sẽ cháy mãi. 

HẠ CỬU LONG.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.