NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH 02: TIỆC TRI ÂN
🍀 Chiều & Tối thứ 3; 6/12/2022;
Sau khi lên đồ và sắp xếp quà tặng xong xuôi, chúng mình chờ xe đến đón, và mọi người biết không, chúng mình đã thấy cầu vồng nữa đó, tuy lặn rất nhanh nhưng mà chúng mình đã thấy được một điểm sáng mở ra trong chuyến hành trình này.
Đi từ nhà đến bữa tiệc tri ân tầm hơn một tiếng, ngồi trong xe mà đứa thì hồi hộp, đứa thì check tin nhắn của mệ từ phương xa, đứa thì say xe nên đánh một giấc cho đỡ mệt,... Vì lo rằng tắt đường nên chúng mình đi rất sớm, nhưng may mắn thay là không bị tắt đường nhưng phải đợi đúng giờ người ta mới cho lên bàn tiệc.

Ngồi chờ mà tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp, lo lắng vì sợ không chu toàn, sợ bản thân giao tiếp chưa tốt hay nói quá nhiều rồi bị lạc trôi, nhưng đến cùng ba chị em chúng mình luôn sát cánh cùng nhau, cùng chia sẻ nỗi lo cho nhau, cùng nhau hoàn tất xong mọi thứ nên tâm trạng đứa nào đứa nấy đỡ căng thẳng hơn.
Người đến trước là anh Tâm Bùi, anh nhắn tin hỏi tên bàn, vừa rep tin nhắn của anh xong thì ngẩng đầu lên gặp anh đứng trước mặt, ba đứa đang lơ ngơ chưa nhận ra anh, anh lên tiếng hỏi thì tụi mình chào ảnh tới tấp. Chắc anh cũng hoảng với mấy đứa lắm.
Một lát sau thì 3 đứa cùng với anh Tâm lên bàn đặt trước, chị Quý Nga cũng đến ngay sau đó, các anh chị khác như anh Sa, anh Lâm (Lữ Khách); chị Hồng Anh, anh Bình, chị Như Võ; bé Nhành Hoa Dại cũng lần lượt có mặt. Anh Nguyễn Phong Việt và anh Hồ Hữu Toàn vì bận công việc riêng nên không thể sắp xếp đến buổi tiệc.
Đúng là trong một cuộc gặp gỡ lần đầu với các anh chị lớn như thế, không ngượng ngùng thì cũng là lúng túng, nhưng rất nhanh khoảng cách của chúng mình và anh chị được kéo lại gần hơn, tuy là đôi lúc chúng mình ngồi im lắng nghe hơi nhiều nhưng anh chị luôn là cầu nối cho chúng mình cởi mở hơn.

Các anh chị thân thiện dễ gần, lúc gặp chị Quý Nga, chúng mình cười nói như thể chị em lâu ngày gặp lại, dị mà chị ấy nỡ lòng nào bảo sà nẹo sà nẹo thâu túm tâm lí giống mệ, dỗi ghia. Anh Tâm thì trầm hơn nhưng anh có một đôi tai lắng nghe rất tốt, khoảng cách từ anh ấy đến anh Sa nói gần nhưng cũng xa, mặc dù ở nhà hàng khá ồn, nhưng anh ấy vẫn có thể nghe rất rõ những gì mà anh Sa kể, cười và hòa chung vào câu chuyện của mọi người.
Anh Sa chính là cầu nối quan trọng nhất, anh không để bất kì ai ngồi tại đó bị lạc lõng hoặc quên lãng, anh kể rất nhiều về câu chuyện lần đầu gặp gỡ giữa anh và mệ Hạ, hay những hồi ức đáng yêu ở thời tuổi trẻ,...
Anh Bình trẻ hơn trong hình đó nhen, còn chị Hồng Anh thì xinh đẹp lắm các bạn ạ, mà chị ấy vui vẻ và dễ gần hơn trong tưởng tượng hay những lần chúng mình bị mệ hù. Chị Như Võ thì đến trễ hơn và về nhanh hơn vì deadline dí, nhưng chúng mình rất vui vì chị đã đến, chị ấy xinh và cười duyên lắm nhen!
Anh Lâm thì trẻ hơn trong hình nhiều lắm, mà cũng trầm tính hơn, hay như ảnh nói là mới gặp lần đầu nên chưa kịp bung xoã nhỉ, hiuhiu.
Khi bé Nhành Hoa Dại đến, mình rất bất ngờ vì bé dễ thương lắm, ai cũng khen, em ấy khá hướng nội nhưng cũng vì điều đó mà tạo sự chú ý đối với chúng mình (bởi vì tụi mình cũng hướng nội mà bị mệ dụ hướng lum la), bé ăn chay trường nữa mọi người ạ, bé bảo không quan trọng ăn uống gì cả, điều bé muốn là đến buổi tiệc và được gặp các anh chị một lần. Nhà bé khá xa, tận Biên Hòa lận mà vẫn lặn lội đến Q1 trong vòng 2 tiếng hơn, vừa khâm phục vừa thương bé thật.

🍀 Các bạn biết không, lúc trò chuyện chúng mình vẫn lúng túng, chính vì thế nên câu nói có khi dấp hoặc dong dài, nhưng các anh chị trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí cũng sôi nổi hẳn lên, các anh chị chia sẻ rất nhiều, nào là vì đâu mà có một sự liên kết với mệ Hạ, rồi vì sao vì duyên gì mà mọi người gặp được mệ và đồng hành cùng mệ,... Nhưng chung quy là, các anh chị và 3 đứa đã có một buổi bốc hốt người vắng mặt một sớ rất dài.
Thông qua đó, chúng mình cũng hiểu hơn được những khó khăn mà giữa anh chị và mệ đã trải qua, mệ Hạ nhiệt huyết với đam mê của mình ra sao, đáng yêu và kiêu hãnh như thế nào? Từ đó chúng mình mới cảm nhận được nỗi lo, nỗi băn khoăn, áp lực của mệ khi gồng gánh ngôi nhà Tay Đan này.
Chúng mình rất vui và biết ơn mệ Hạ vì đã tạo ra một sự kết nối mới mẻ cho chúng mình, chúng em cũng cảm ơn các anh chị không ngại xa xôi đến với buổi tiệc tri ân, mặc dầu chúng em còn khá lúng túng và giao tiếp chưa thật sự tốt nhưng vẫn mong anh chị thông cảm và bỏ qua, chúng em sẽ cố gắng hơn nữa, bỏ đi một chút hướng nội và cởi mở nhiều hơn. Hẹn gặp anh chị ở một dịp khác!
Giờ thì mình tạm dừng tiếp nhó, phần sau mình kể tiếp nhen!
Link hành trình [1]: https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/552260084…
#nntd_hanhtrinhyeuthuong
Add new comment