NẾU AI ĐÓ NÓI YÊU BẠN VÌ ĐIỀU GÌ, CHƯA HẲN GỌI LÀ TÌNH YÊU
Có bao giờ bạn thương người ta nhưng chẳng thể hiểu rõ, vì sao mình lại thương họ đến như vậy?. Bởi lẽ, tình yêu là điều không thể lý giải rõ ràng. Khi ai đó nói yêu bạn vì điều gì, thì họ cũng sẽ dễ dàng rời đi vì điều ấy. Mối duyên nợ của con người thật lạ. Có những người dù chỉ mới nhìn thoáng qua, trái tim ta đã khẽ rung lên mà chẳng cần một lý do nào cụ thể.
Không hẳn vì thấy cái đẹp mới yêu mà khi yêu rồi, mới dần dần nhận ra từng cái đẹp đã có. Khi yêu ai chỉ vì nhan sắc, thì thời gian cũng sẽ mang dung nhan ấy mờ dần theo năm tháng. Khi yêu ai chỉ vì danh vọng, thì cuộc đời vô thường này cũng không thể giữ mãi cái danh vọng hư ảo ấy. Nhưng khi chúng ta đến với nhau chẳng vì điều gì. Chỉ cần biết trái tim mỉm cười khi nhìn thấy họ thì đó mới đích thực là tình yêu thật sự.
Thế nên, đôi khi chúng ta nhìn người khác yêu nhau, mình cũng không thể hiểu hết vì sao họ gắn chặt, mặn nồng đến thế. Nhưng giữa họ, đã có một sợi dây kết nối vô hình, không rõ nhưng chẳng bao giờ bung ra. Tình yêu ấy có thể là sự hòa hợp về tâm hồn. Chính nội tâm là thứ dễ gắn kết và đồng cảm với người khác khi nó gặp được một nửa kia cùng tần số.
Trên đời này, tình yêu chưa bao giờ có lý do nhưng không phải là vô cớ. Chúng cũng chẳng có lời lý giải nào cụ thể. Có kẻ đem lòng yêu ánh trăng chưa hẳn vì nó sáng, có những người thương chỉ một vì sao giữa hàng vạn ánh sao rực rỡ trên trời. Chỉ cần nhìn thấy họ thôi… trái tim đã mềm ra, và thế giới này đã dịu dàng hơn gấp mấy lần rồi.
Mãi sau này… tớ mới hiểu rằng. Mỗi người chúng ta không thể chọn người để yêu, và họ cũng vậy. Yêu nó chỉ xảy ra như vậy thôi, trong một khoảnh khắc… Bởi lẽ, thương ai là chuyện trái tim quyết định, trên miệng đâu thể nói ra được điều gì. Một người dù có lý trí đến đâu, khi gặp người mình yêu cũng trở nên ngốc nghếch. Tớ có lượm lặt được câu nói rất hay trong một cuốn sách, người bố đã dạy con mình rằng: “Sau này, khi con hỏi một người vì sao họ lại thích con. Họ không thể trả lời được, chỉ muốn ở bên cạnh con, con không cần nghi ngờ nữa. Vì đó chính là tình yêu thật sự”.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NẾU AI ĐÓ NÓI YÊU BẠN VÌ ĐIỀU GÌ, CHƯA HẲN GỌI LÀ TÌNH YÊU
Add new comment