VẠN SỰ TÙY DUYÊN

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

"Nếu mà thật sự mình không phải là sự lựa chọn cuối cùng của người khác, thì sẽ thế nào nhỉ? Chẳng thế nào cả, chỉ là không được chọn thế thôi! Có thể nói, tôi chính là một người như thế,…nhưng dường như đã biết trước nên cũng bớt đi được sự bỡ ngỡ về sau. Bởi vậy, tôi đã chọn cách không quá đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì, cũng chẳng bao giờ tin vào câu hứa ở bên nhau cả đời của người nào đó… vì, vào một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ vì một thứ gì đó mà bỏ đi thôi."

Bodhi - Những Ngón Tay Đan

 

"Có những mối quan hệ rất kỳ lạ!

Bắt đầu từ lúc nào? Chúng ta không hay biết và kết thúc lúc nào không ai hay... Ban đầu, từ những người xa lạ, rồi bổng chợt trở nên thân thiết, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, buồn vui cùng kể nhau nghe. Rồi từ từ bằng một cách nào đó giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách họ và thế là họ ít liên lạc với nhau hơn,..."

Hải Đường - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Gặp được một người mình thích, nguyện ý ở bên mãi mãi. Trong khoảng thời gian ấy, cuộc đời còn vài cuộc gặp gỡ, vài chuyện không may, và những người lựa chọn cách rời đi. Em thường luyến tiếc vài điều, nhưng không có nghĩa là chọn ở lại khi tất cả đã trở nên vô nghĩa. Cuộc đời mà, rời đi hay ở lại đều là duyên phận."

Vân Hi - Những Ngón Tay Đan

 

"Phận duyên ngắn hạn. Người ở lại hôm nay biết đâu được sẽ biến mất vào một ngày nào đó trong tương lai. Liệu rằng người đang ở cạnh chúng ta lúc này, chính là người duyên phận đã đưa đẩy cùng ta xây đắp chuyện lâu dài, hay chỉ là người vô tình bước cùng ta một đoạn, rồi rẽ ngoặc sang một hành trình mới cùng một ai khác không phải là ta? Chúng ta đâu thể nào biết được, nên việc có thể làm là trân trọng từng phút từng giây bên người đang hiện diện. Họ có thể ở. Họ có thể đi. Vì đó là duyên, là phận rồi mà."

Phương Liên - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Thế đấy, một kẻ tiền tụy bất lực lại che ô cho một kẻ ngốc nghếch. Anh đã từng dùng hết chân thành của một người bị bỏ lại để dạy cho em thế nào là trân quý bản thân mình. Chính anh đã tái sinh tình yêu trong em thêm một lần nữa. Chúng mình đã hạnh phúc như thế nào khi dung hòa hai trái tim tổn thương trở nên đồng điệu đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi tồn tại trong nhiều bất an. Anh đến bên em trong một cơn mưa tả tơi và rời đi trong một ngày nắng đẹp. Là khi một sớm mai thức dậy chẳng tái hiện những thói quen thân thuộc nữa. Khi anh nhận ra không nên vun vén cho rung cảm tùy tiện. khi anh thấy em đã kiên cường hơn một chút. Là lúc anh để em lại một mình."

Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

 

"Hóa ra cả đời này, chúng ta nợ nhau một hạnh phúc trọn vẹn, có lẽ chẳng còn sức mà chờ đến tận kiếp sau được nữa vì cuộc sống còn trôi chảy như dòng sông đang mải miết. Nhưng có một cách để trả nợ cho nhau là cả hai phải sống thật hạnh phúc để bù đắp lên những gì bi thương đã để lại. Coi như chúng ta làm tổn thương nhau đến đây là đủ rồi, nửa đời còn lại nhất định phải hạnh phúc để kiếp sau đừng mắc nợ nữa nhé…"

Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Đôi khi tôi cũng nhớ về cậu, nhớ giấc mơ của cậu. Nhưng tôi lại chẳng nhớ giấc mơ năm nào của tôi, giấc mơ có cậu lúc tuổi xế chiều, hình như tôi chẳng rõ dáng hình nó nữa. Có vài người chọn hiên ngang, tôi lặng lẽ lùi lại, không quật cường chiến đấu cho những giấc mơ của mình. Tôi để đó, bỏ ngỏ, như chút rung động đầu đời tôi chưa kịp tỏ, cậu đã đi mất rồi, để trong tôi nỗi hoài tiếc không nguôi."

Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

 

"Ngày trước lúc chia tay chúng tôi đều không có quá nhiều tiếc nuối. Cô ấy rất tốt, tôi cũng vậy. Cả hai đều thấy viên mãn và hạnh phúc với đoạn tình cảm đã trải qua. Cũng không biết vì cái tôi tuổi trẻ quá lớn hay thực sự cả hai thấy viên mãn. Mà khi hôm ấy chia tay nơi con phố nhỏ, chúng tôi đều dứt khoát bước đi. Không dừng chân, cũng chẳng quay đầu."

Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

"Chúng ta không hề đổ lỗi cho ai cả, cái cớ để chúng ta ly biệt có lẽ là im lặng nhưng chừng đó cũng đã đủ để hiểu sâu sắc về những dấu hỏi không cất thành lời. Nếu sau này, chúng ta có gặp nhau ở một cuộc đời khác, một hoàn cảnh khác. Thân tâm vẫn muốn được thương lại người cũ một cách hoàn thiện hơn, giữ gìn họ cẩn thận hơn, và không để lạc nhau thêm một lần nào nữa. Vì vốn dĩ, niềm yêu thương vẫn còn ở đó, chưa hề phai..!"

Time - Những Ngón Tay Đan

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.